Thế hệ HLV mới của Việt Nam: Hãy học để thắng Kiatisak!

21:00 Thứ bảy 14/11/2015

(TinTheThao.com.vn) - Nghe thì có vẻ quá phũ phàng nhưng khi hay tin HLV Kiatisak Senamuang dẫn dắt tuyển Thái Lan tiến sát cơ hội tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2018 thì thật buồn. Buồn vì bóng đá Thái Lan một lần nữa tiếp tục bỏ xa bóng đá Việt Nam về mặt thành tích. Buồn vì bóng đá Thái Lan dám mạnh dạn đặt niềm tin vào một HLV còn rất trẻ nhưng đầy bản lĩnh như HLV Kiatisak.

HLV Kiatisak đang đưa Thái Lan tiến gần tới vé dự vòng loại thứ ba World Cup 2018. Ảnh: Nhật Minh.

Một tin khác không biết nên vui hay buồn. Hàng loạt các cựu cầu thủ và các cầu thủ còn thi đấu đang đi học làm thầy ở Huế. Một thế hệ HLV mới cho bóng đá Việt Nam sắp được trình làng. Nhưng có mấy người trong số các HLV ấy dám mạnh dạn được trao niềm tin để dẫn dắt bóng đá Việt Nam vượt qua bóng đá Thái Lan?

Niềm tin chính là điều rất xa xỉ hiện nay. Rõ ràng, nền bóng đá nước nhà chưa thể mạnh dạn trao niềm tin một cách tuyệt đối vào các HLV trẻ, có năng lực và tâm huyết với sứ mệnh. Các HLV trẻ đầy tài năng ấy như HLV Lê Huỳnh Đức vẫn chỉ nắm quyền ở SHB Đà Nẵng và cao lắm là làm trợ lý ở ĐTQG. Tương tự như vậy là Nguyễn Hữu Thắng, Lê Văn Sỹ, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Hồng Sơn hay Trần Công Minh. Họ chính thế hệ vàng mà bóng đá Việt Nam từng kỳ vọng.

Thế hệ vàng tiếp theo nằm trong tay của những Dương Hồng Sơn, Nguyễn Minh Phương, Cao Sỹ Cường hay Phạm Thành Lương. Những cầu thủ này chuẩn bị lên chức “thầy” và sẵn sàng chinh chiến ở các giải đấu trong nước. Nghĩa là các HLV kể trên có thể nắm giữ vai trò HLV trưởng của các CLB ở các giải đấu tại Việt Nam. Còn ĐTQG? Đó là câu hỏi khó mà các HLV trẻ tuổi này không thể tự trả lời và có thể không dám đứng ra nhận nhiệm vụ.

Vì tất cả xoay quanh niềm tin. Chúng ta đang quá tin vào các HLV ngoại và không dám tin vào HLV nội. Kết quả là gì? Đau lòng nhưng rất thực tế. Bóng đá Việt Nam vẫn mãi không vượt được bóng đá Thái Lan. Những người có tâm huyết với bóng đá Việt Nam đều tin rằng, lứa cầu thủ Công Phượng hay Hà Đức Chinh sẽ chinh phục thành công Đông Nam Á và vượt được người Thái.

Thực tế là gì? Hãy nhìn vào lực lượng trẻ của bóng đá Thái Lan để tự đưa ra câu trả lời, liệu bóng đá Việt Nam có vượt được “gã hàng xóm đáng ghét” ấy không? Cầu thủ giỏi là yếu tố cần để xây dựng một đội tuyển mạnh. Còn một người thầy đầy tâm huyết, dám làm và dám đương đầu với thử thách cùng với niềm tin được trao thì đội tuyển ấy sẽ rất đáng xem.

Những HLV được xem là vừa trẻ vừa tài năng như Lê Huỳnh Đức chưa được đặt nhiều niềm tin. Ảnh: Đình Viên.

Hãy nhìn sang nước Đức, HLV Joachim Loew nếu không được trao niềm tin tuyệt đối, liệu ông có dẫn dắt thành công tuyển Đức đi từ thành công này đến thành công khác? Những ví dụ ấy để thấy rằng, các LĐBĐ đều mạnh dạn đặt niềm tin vào thế hệ HLV trẻ và tin tưởng họ tuyệt đối. Còn với bóng đá Việt Nam, dừng mơ vươn ra tầm Châu lục nếu thiếu niềm tin.

Tóm lại, bóng đá Việt Nam đang tạo điều kiện để các thế hệ HLV được trau dồi và học tập nhằm tích lũy kinh nghiệm làm thầy. Điều đó tốt. Nhưng, bóng đá Việt Nam qua câu chuyện của các HLV trẻ cũng nên học một điều. Hãy học cách trao niềm tin để nhận về những chiến thắng, ít nhất là trước Kiatisak Senamuang.

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

20:33 14/11/2015
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục