Thầy trẻ thầy già

14:10 Chủ nhật 12/02/2012

Đưa V.NB vô địch hạng Nhất 2009, thứ 4 V-League 2011 nhưng ở cố đô Hoa Lư, Văn Sỹ chưa được bầu Trường đặt niềm tin trọn vẹn. Mới lần đầu đến đất Cảng nhưng ông Lê Thụy Hải đã được V.HP trao “thượng phương bảo kiếm”…

1. Đất Ninh Bình chỉ biết đến bóng đá đỉnh cao năm 2006 khi bầu Trường tài trợ Cúp QG và trận chung kết giữa HP. HN-ĐT.LA được tổ chức ở đây. Cảnh vỡ sân với hàng vạn người chen chúc vào sân, bầu Trường từng tâm sự, hình ảnh ấy đã thôi thúc ông làm bóng đá.

2007 khai sinh và tính đến nay, V.NB đã trải qua cả chục đời HLV. Robert Lim, Lê Thụy Hải, Vũ Trường Giang… Tây có, ta đủ từ già đến trẻ nhưng V.NB chưa khi nào khiến bầu Trường hài lòng với số tiền đã bỏ ra. Nếu phải tìm ra HLV thành công nhất ở đất Ninh Bình, đó chắc chắn là Nguyễn Văn Sỹ.

Năm 2009, Sỹ giúp V.NB vô địch hạng Nhất, lần đầu góp mặt ở V-League. 2011, Sỹ đưa V.NB đậu top 4 đội mạnh nhất. Thành tích là tốt nhất nhưng dường như ở cố đô Hoa Lư, Sỹ chưa được tin tưởng một cách tuyệt đối. Thời GĐĐH Trần Tiến Đại còn được lòng bầu Trường, Văn Sỹ là HLV trưởng nhưng hiếm khi được tham gia vào chuyện mua, bán.

Có vẻ như “tuần trăng mật” của ông Hải ở V.HP đã chấm dứt

“Cò” Đại đi, Sỹ tưởng đã đến thời sau một năm phiêu bạt với XT.HT nhưng ngay cả khi trở lại, Sỹ từng bị bầu Trường cho mất ghế 2 vòng rồi trở lại. Chưa có ai lên tiếng về sự kiện hy hữu này nhưng ở V.NB, cầu thủ vẫn kháo nhau, đó chỉ là phút ngẫu hứng của bầu Trường.

Một vị HLV trưởng có thể mất ghế rồi lại ngồi lại sau 2 vòng đấu chỉ vì cái hứng của ông chủ, hẳn vị HLV ấy chưa thể có được sự tin tưởng trọn vẹn ở ông chủ của mình. Văn Sỹ hồi đầu mùa rất ít có tiếng nói trong các vụ mua bán. Sau vòng 5, V.NB của Sỹ dường như đã yên ổn và ngon trớn với 10 điểm và tạm đứng thứ 2 trên bảng tổng sắp. Nhìn Hữu Thắng ở SLNA rồi Huỳnh Đức ở SHB ĐN, hẳn nhiều người sẽ tiếc cho Sỹ bởi so với những đồng đội cùng thời, anh dường như chẳng kém tài. Vấn đề của Sỹ chỉ là thanh “thượng phương bảo kiếm” và lòng tin tuyệt đối của bầu Trường vẫn chưa được trao cho anh…

2. Sánh về thành tích và tuổi đời, tuổi nghề, Văn Sỹ chỉ thuộc dạng đàn em, đàn cháu của ông Lê Thụy Hải. Thời ông Hải làm “tướng” ở LG.HN.ACB, Văn Sỹ vẫn đang sống những tháng ngày đẹp đẽ nhất của đời cầu thủ trong màu áo SĐ.NĐ. Rời LG.HN.ACB thì dấu ấn đáng kể nhất của ông Hải là 2 chức vô địch V-League với Bình Dương các năm 2007, 2008. Ông Hải được tiếng là có tài nhưng nếu để ý, từ sau khi rời Bình Dương, ông là người thất bại ở Thể Công, ở V.NB và chỉ vớt vát lại chút đỉnh nhờ giúp Thanh Hóa đá tốt ở mùa trước.

Chưa từng đến Hải Phòng nhưng vừa có mặt ở đây, ông Hải đã được tin tưởng một cách đặc biệt. Ngoài bản hợp đồng một năm có giá trị hàng tỷ đồng, ông Hải cón được toàn quyền về chuyên môn. Chọn ai, bỏ ai ở giữa giai đoạn, V.HP tuyên bố do một tay ông Hải. Có tài, có thực quyền, nhưng ông Hải và V.HP đã thua trận thứ 2 liên tiếp. Vòng 4 V.HP bị Sài Gòn FC nện cho 4 bàn trắng. Vòng 5 lại thêm thất bại 0-2 trên sân của V.NB. Với riêng ông Hải, đây là 2 đòn đau bởi người khiến ông bại trận lại là những vị HLV còn rất trẻ.

Được trọng vọng và chẳng ai ở đất Cảng xét nét công việc từ ngày đến đây nhưng sau thất bại 0-2 trước V.NB, có vẻ như “tuần trăng mật” của ông Hải ở V.HP đã chấm dứt. Ngay khi trở về từ Ninh Bình, ông Hải sẽ có cuộc trần tình với lãnh đạo CLB về 2 thất bại trên đất khách. Có vẻ như đất Hải Phòng đã bắt đầu khó tính với ông Hải.

Văn Sỹ chiều qua mừng ra mặt. Cách đó không xa lắm, ông Hải trầm ngâm với điều thuốc đỏ lửa trên tay. Người thắng, kẻ thua nhưng đằng sau 2 hình ảnh ấy, lại là 2 HLV chất chứa những nỗi niềm khó chia sẻ…
Bình Nguyên | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục