Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi HLV Park Hang-seo đăng tải hình ảnh về món quà dành riêng cho 2 cái tên quen thuộc với tuyển Việt Nam là Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu. Đó là hai chiếc áo đấu của CLB Tottenham Hotspur, nhưng điều làm nên giá trị khác biệt chính là những dòng chữ ký tay của Son Heung-min.
Trên trang cá nhân, chiến lược gia người Hàn Quốc trìu mến viết: “Áo Heung-min Son từng mặc và tặng cho hai cậu con trai của tôi nhé!”.
Cách gọi "con trai" đầy thân thương này cho thấy sau nhiều năm rời ghế nóng, ông Park vẫn luôn dành sự quan tâm sát sao đến đời sống và sự nghiệp của các học trò cũ.
Việc sở hữu chiếc áo từ một ngôi sao đang chơi bóng tại Ngoại hạng Anh là niềm mơ ước của bất kỳ cầu thủ nào. Với Quế Ngọc Hải và Đoàn Văn Hậu, đây không chỉ là hiện vật kỷ niệm mà còn là nguồn động lực tinh thần to lớn.
Đặc biệt đối với Đoàn Văn Hậu, món quà đến đúng vào thời điểm anh vừa đánh dấu sự trở lại đội tuyển quốc gia sau hơn 2 năm điều trị chấn thương. Sự khích lệ từ "người cha" Park Hang-seo và nguồn cảm hứng từ Son Heung-min sẽ là cú hích giúp hậu vệ sinh năm 1999 sớm tìm lại phong độ đỉnh cao của một ngôi sao hàng đầu Đông Nam Á.
Văn Hậu đang cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Dù đã khép lại hành trình 5 năm rực rỡ cùng bóng đá Việt Nam với hàng loạt kỳ tích từ Á quân U23 châu Á đến vòng loại thứ ba World Cup, HLV Park Hang-seo vẫn coi Việt Nam là "quê hương thứ hai". Hành động tặng quà lần này không chỉ đơn thuần là sự kết nối giữa hai thế hệ, mà còn là minh chứng cho nhân cách và cái tâm của nhà cầm quân người Hàn.












