Thấy gì từ thương vụ Essien

00:22 Thứ hai 27/01/2014

(TinTheThao.com.vn) - A.C.Milan vừa đạt được thỏa thuận với Michael Essien - tiền vệ người Ghana trong một bản hợp đồng, theo những nguồn tin ban đầu, có thời hạn đến tháng 7/2015. Cựu cầu thủ của Chelsea nhận mức lương bằng một nửa so với khi anh còn ở sân Stamford Bridge. Vậy là thêm một cầu thủ luống tuổi gia nhập Rossoneri, thêm một thương vụ nữa để thấy chính sách chuyển nhượng của A.C.Milan đã có vấn đề từ lâu.

Vấn đề ở đây chính là việc Ban lãnh đạo A.C.Milan thường để mắt và cố gắng đưa về sân San Siro những cầu thủ đã hết thời, không còn được trọng dụng. Để rồi sau một hay hai mùa bóng thi đấu cầm chừng, thiếu cống hiến, họ lại phải khăn gói ra đi. A.C.Milan như một trạm nghỉ chân của những cầu thủ một thời nổi tiếng nhưng đã ở bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

Michael Essien. Ảnh: Internet

Trường hợp gần đây nhất là thương vụ Mark Van Bommel. Tiền vệ người Hà Lan sau khi không còn chỗ đứng trong đội hình của hùm xám xứ Bavaria đã cập bến A.C.Milan ở tuổi 34. Sau 1 năm thi đấu trong màu áo đỏ đen, anh phải khăn gói trở lại đội bóng quê hương PSV Eindhoven. Ronaldo béo hay Ronaldinho cũng là những minh chứng rất rõ ràng hay như Nigel De Jong – cầu thủ vừa được Liverpool chào mời trở lại Premier League sau vài tháng ra sân trong màu áo A.C.Milan.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Có một thương vụ cũng được thực hiện theo chính sách này nhưng may mắn đã thành công là trường hợp của Zlatan Ibrahimovic. Nhưng Ibra sau đó cũng ra đi trước sự mời gọi của Paris Saint – Germain.

Đến thi đấu trong một thời gian ngắn rồi ra đi. Thoạt nghe có vẻ không gây ra ảnh hưởng xấu nào. Nhưng nếu suy nghĩ sâu xa hơn, điều đó đã làm xáo trộn trong đội hình, mất đi sự kết dính và ăn ý giữa các cầu thủ với nhau. Trong tiêu chí xây dựng đội hình của những đội bóng lớn, các huấn luyện viên trưởng luôn muốn tạo sự ổn định, kết dính, ăn ý giữa các cầu thủ với nhau. A.C.Milan dường như đã quên mất điều này.

Sau khi chiêu mộ thành công Keisuke Honda, đã làm yên lòng người hâm mộ, Ban lãnh đạo A.C.Milan lại quay về với cách làm “ăn xổi ở thì”. Cứ thế này thì không biết đến bao giờ, A.C.Milan mới trở lại với ánh hào quang xưa.

(Bạn đọc: Nguyễn Xuân Thân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục