Thấy gì từ cuộc đua Vua phá lưới V-League?

09:21 Thứ sáu 31/05/2013

Đã hơn một thập kỉ kể từ ngày Hồ Văn Lợi giành danh hiệu Vua phá lưới giải VĐQG dưới màu áo Cảng Sài Gòn (cũ) thì NHM nước nhà đã không còn được chứng kiến bất kì gương mặt nào giành giải thưởng cá nhân cao quý ấy nữa. Đó thực sự là nỗi đau với những người làm bóng đá trong nước khi có quá nhiều đội bóng “đặt cược” tương lai của mình vào các tiền đạo ngoại.

Hãy nhìn danh sách các cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất sau lượt đi V-League năm nay sẽ rõ. Chân sút người Argentina Gonzalo (HN T&T) ngự trị trên đỉnh với 11 lần làm rung mành lưới đối phương. Antonio (V.HP) xếp sau với 9 pha lập công. Trong khi đó, có đến 4 cầu thủ ghi được 8 bàn, bao gồm Abass, Moussa, Samson và may mắn có cả…Công Vinh.

Đặt giả thuyết, nếu không có Công Vinh trong danh sách Vua phá lưới thì V-League có khác nào là “sàn diễn” riêng của các tiền đạo ngoại. Khi đó, những nhà làm bóng đá sẽ nghĩ gì?

Bao giờ bóng đá Việt Nam mới lại có một Hồ Văn Lợi. Ảnh: Internet.

Thực tế, Ban tổ chức giải cũng biết nghĩ cho đại cuộc khi giảm số lượng ngoại binh đăng ký ở mỗi đội xuống còn 3. Khi đó, cơ hội dành cho các cầu thủ trẻ sẽ nhiều hơn, tạo một sự phát triển cân bằng cho bóng đá nước nhà. Nhưng sau giai đoạn lượt đi V-League vừa qua, chẳng thấy đâu sự tích cực, lạc quan, hoặc có thì chỉ là sự loé lên rồi tắt ngấm.

Thử hỏi, Công Vinh dù ghi được 8 bàn, trở lại đúng hình ảnh của một sát thủ đích thực, thì có mấy người nghĩ rằng anh ta sẽ giành danh hiệu Vua phá lưới mùa này? Rất ít. Bởi lẽ, có quá nhiều đội bóng “đặt cược” tương lai của mình vào ngoại binh, đặc biệt là trên hàng công, quyết định luôn quyền sinh quyền sát. Cho nên, không có gì quá ngạc nhiên khi mà các tiền đạo ngoại cứ mùa này qua mùa khác dẫn đầu danh sách dội bom, khiến các chân sút nội trở thành khán giả bất đắc dĩ.

Danh hiệu Vua phá lưới, suy cho cùng, không phải là thước đo quyết định giá trị của một cầu thủ. Nhưng thiết nghĩ, NHM nào mà không cám cảnh trước tình hình V-League bao năm nay đã bị “xâm chiếm” bởi dàn lính đánh thuê từ khắp nơi trên thế giới tụ hội về đây, làm mờ nhạt đi các tiền đạo nội, dù bản thân họ không phải quá kém tài. V-League cần nhiều hơn những Công Vinh!

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chính các đội bóng khi mà họ chú trọng nhiều đến yếu tố thành tích mà quên đi cách phát triển căn cơ, khoa học. Nhưng trong thời buổi bóng đá thị trường, chỉ cần chậm một bước thì có thể phải trả cái giá cực đắt. Cho nên, nhiều đội bóng không dám tự tin sử dụng nguồn nội lực của mình mà luôn sính ngoại để đạt được lợi ích trước mắt. Và “cánh én” lẻ loi mang tên Công Vinh bây giờ chẳng thể khoả lấp được cái vòm trời V-League từ lâu mùa Xuân không ló dạng, khi mà yếu tố ngoại lai đã choán đầy tâm trí của nhiều đội bóng mất rồi.

Buồn thay…!
Lệ Ngân | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục