![]() |
Bayern dứt điểm quá kém
Trong suốt trận đấu với CSKA Moscow, các chân sút bên phía Bayern Munich có ít nhất trên 3 cơ hội để nâng tỉ số lên 2-0. Tuy nhiên, lần lượt Mario Gotze, Robben, Lewandowski đều bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Chính điều ấy đã suýt chút nữa khiến Bayern Munich trả giá khi Eremenko có cú cứa lòng chân trái đưa bóng đi tìm đến cột dọc trong sự bất lực của thủ thành Neuer.
Chắc chắn, Lewandowski là người xứng đáng bị chê trách nhiều nhất vì phong độ sa sút so với thời mà anh còn thi đấu cho Dortmund. Dường như tiền đạo người Ba Lan đã không còn là chính mình khi đánh mất đi bản năng ghi bàn đáng sợ. Những cú chạm bóng thiếu cảm giác, những pha xử lí bóng thiếu dứt khoác, và đặc biệt là khá chậm chạp trong các pha đối mặt. Đó là những nguyên nhân khiến Lewandowski đang gây thất vọng ở Bayern.
Tân binh Benatia chưa chứng tỏ được hết giá trị
Xuyên suốt trận đấu với CSKA Moscow, màn trình diễn của tân binh Benatia không tạo cho hàng thủ Bayern Munich có cảm giác an toàn như khi có trung vệ Boateng – người phải nghỉ ở trận này vì không đủ thể lực thi đấu. Cụ thể, cựu cầu thủ AS Roma để lộ quá nhiều khoảng trống cho đối thủ khai thác, khiến đội trưởng Lahm không ít lần phải tham gia hỗ trợ để cứu nguy. Lí giải cho đều này là Benatia quá ham lên tấn công thay vì sắm vai trò “hòn đá tảng” như sự kì vọng ban đầu.
Xabi Alonso đang có dấu hiệu quá tải
Trong trận đấu với CSKA Moscow, Bayern Munich đã không ít lần bị đặt vào tình thế báo động từ các pha tấn công của đối thủ. Lí giải cho đều ấy là Alonso đang có dấu hiệu quá tải khi phải cày ải liên tục. Bởi từ khi chuyển đến Bayern Munich, Alonso được xem là cầu thủ không thể thay thế của HLV Pep Guardiola. Cựu cầu thủ của Real Madrid bây giờ chẳng khác nào “mỏ neo” ở hàng tiền vệ của Bayern Munich. Anh tham gia đánh chặn để thu hồi bóng, hỗ trợ phòng ngự và đảm nhận luôn vai trò phát động tấn công. Thật sự, Alonso đang làm cực kì tốt tất cả nhiệm vụ ấy nhưng cần nhớ rằng anh đã lớn tuổi. Việc cày ải liên tục sẽ khiến Alonso rất dễ bị dính chấn thương.















