![]() |
| Miralem Pjanic đã lóe sáng đúng lúc: Ảnh: Internet. |
Miralem Pjanic chói sáng
Khoảnh khắc lóe sáng của Pjanic đã đưa Roma vượt lên dẫn trước ở phút thứ 61 sau một pha sút phạt đẳng cấp khiến thủ thành Buffon chỉ còn biết đứng chôn chân. Pjanic cũng là người thi đấu năng nổ nhất bên phía Roma, và thậm chí anh đã có thể mở tỉ số cho “bầy sói” ngay trong hiệp 1 với một pha sút phạt làm rung chuyển khung thành Juventus. Pjanic được trạng mạng Whoscored bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận với điểm số 8.5.
Pogba nhạt nhòa
Ngôi sao người Pháp đã có một trận đấu đáng quên trước Roma; tiền vệ này sớm phải nhận thẻ vàng ở phút 22 sau một pha phạm lỗi với Mohamed Salah. Được đánh giá là cột trụ của Juve sau khi Pirlo, Tevez rồi Vidal lần lượt ra đi, nhưng Pogba lại thể hiện phong độ nhạt nhòa, không còn công thủ nhịp nhàng như trước. Màn trình diễn của anh chỉ nhận được điểm số 6.1 từ Whoscrored.
Phong độ tệ hại trong trận này của Pogba chắc chắn sẽ làm rộ thêm những tin đồn anh sắp chuyển sang Chelsea với mức giá kỉ lục 72 triệu bảng. Trong khi đội bóng thành London đang ráo riết tìm kiếm sự bổ sung lực lượng, Pogba có vẻ cũng không còn thiết tha ở lại Juve.
Những bản hợp đồng mùa hè của Roma đã phát huy hiệu quả
Mùa hè vừa rồi, AS Roma đã hướng tầm nhìn sang Premier League để tìm kiếm sự bổ sung lực lượng. Và lần lượt Szczesney, Mohamed Salah và Edin Dzeko đã về Roma. Mohamed Salah đến theo dạng cho mượn từ Chelsea và trận này anh là mối đe dọa thường trực với hàng phòng ngự của Juventus, trong khi Edin Dzeko là người đã ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 và góp phần quan trọng giúp đội bóng áo bã trầu giành 3 trọn 3 điểm trên sân nhà.
Thủ thành Szczesny cũng có một trận đấu thành công, chính anh là người đã cản phá cú đánh đầu hiểm hóc của Bonucci ở cuối trận để đảm bảo chiến thắng cho Roma.
Hi vọng vô địch của Roma
![]() |
| Roma đang gây ấn tượng mạnh ở mùa giải mới. Ảnh: Internet. |
Roma đã kết thúc mùa giải trước với 17 điểm kém hơn Juve, và thành tích này phần nào đã khẳng định sự thống trị của Juve trong những năm qua tại Serie A. Với một đội bóng giàu truyền thống như Roma, việc phải mãi xếp sau Juve là không thể chấp nhận. Mặc dù HLV Rudi Garcia rất thận trọng phát biểu sau trận đấu: “Đây mới chỉ là khởi đầu của mùa giải, và cũng là một màn trình diễn chúng tôi muốn thể hiện. Đội bóng hi vong có thể mỉm cười như thế này sau khi mùa giải kết thúc.”, tuy nhiên phong độ của Roma đã gây ấn tượng mạnh với cả những người hâm mộ khó tính nhất. Bên cạnh đó, phát biểu của Garcia còn có hàm ý Roma đang rất nghiêm túc với quyết tâm giành ngôi vô địch mùa này.
Tương lai mờ mịt của Allegri
HLV Juventus Allegri đã phát biểu sau trận đấu :” Tôi không lo về việc không kiếm được điểm nào sau 2 trận, điều đó luôn có thể xảy ra trong bóng đá. Đương nhiên, chúng tôi phải cải thiện phong độ, và chúng tôi có đủ thời gian và khả năng để làm việc đó. Điều cấn thiết là phải bình tĩnh…”
Chưa biết 2 trận mở màn tệ hại có phải do thiếu may mắn hay không, nhưng nhìn cách Juve thi đấu người ta không thể không thấy nhớ những Pirlo, Tevez hay Vidal đã ra đi. Và giờ đây, trụ cột Pogba lại đang nằng nặc đòi ra đi tìm thử thách mới. Nếu mất thêm Pogba, thật khó để Allegri có thể xoay sở trong hoàn cảnh này khi Khedira, Marchisio và Asamoah đều đang chấn thương.















