Thất vọng Napoli!

16:04 Thứ tư 02/10/2013

Sau một mùa hè chuyển nhượng ồn ào với sự có mặt nhiều ngôi sao sáng giá và mời HLV nổi tiếng Rafa Benitez về dẫn dắt, Napoli được xem là thế lực mới không chỉ ở Italia mà còn ở châu Âu. Tuy nhiên nếu như ở giải Seria, Napoli đã chứng tỏ được vị thế khi đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thì ở sân chơi lớn hơn là Champions League, họ đã gây thất vọng nặng nề sau trận thua một cách bạc nhược trước Arsenal với tỉ số 0-2.

Rơi vào bảng đấu tử thần cùng với Arsenal, Dortmund và Marseille, nhưng với lực lượng dồi dào và lại được dẫn dắt bởi một chiến lược gia giàu kinh nghiệm và có thành tích rất tốt ở các giải đấu cúp nên Napoli vẫn được đánh giá là ƯCV nặng kí cho suất đi tiếp. Người ta kì vọng đội bóng Italia sẽ cùng các đối thủ trên tạo nên bảng đấu cân bằng và sôi động nhất ở Champions League mùa này. Tuy nhiên trận thua dễ dàng trước Pháo thủ thành Luân Đôn đã khiến người hâm mộ cảm thấy hụt hẫng.

Các cầu thủ Napoli đã có một màn trình diễn kém cỏi trước Arsenal tại Emirates. Ảnh: Internet

Dù vắng đi ngôi sao Higuain nhưng trong đội hình Napoli vẫn còn nhiều cầu thủ tấn công nổi tiếng, dẫu vậy trong suốt cả trận đấu tại Emirates, họ không hề tạo ra được sức ép nào đáng kể lên khung thành của Arsenal. Hàng công bế tắc gần suốt cả trận đấu, dù Benitez đã tận dụng hết quyền thay người song vẫn chưa thể tạo ra được những đột biến mới. Trong khi đó, Napoli cũng không chứng tỏ được sự chắc chắn thường thấy của một đội bóng Italia. Hai bàn thua chóng vánh ngay khi trận đấu mới chỉ bắt đầu không lâu đã nói lên sự yếu kém của hàng phòng ngự Napoli. Đoàn quân của Benitez hoàn toàn bị cuốn vào lối chơi tốc độ và phối hợp nhuần nhuyễn của Arsenal. Đến khi Arsenal chủ động chơi chậm lại thì thời lượng kiểm soát bóng vẫn nghiêng về đội bóng nước Anh.

Cuộc đối đầu được chờ đợi sẽ rất hấp dẫn giữa hai đội đã không diễn ra, một phần vì sự xuất sắc của Ozil và các đồng đội bên phía Arsenal nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chính là sự kém cỏi của Napoli. Trong thời gian cuối trận, Napoli còn gây thất vọng bởi tinh thần thi đấu. Không có một sự vùng lên mạnh mẽ để tìm bàn gỡ, Napoli dường như đã chấp nhận buông xuôi. Trong lần tái ngộ với “giáo sư” Asene Wenger, HLV Benitez cũng không cải thiện được thành tích đối đầu với người đồng nghiệp. Thất bại một cách toàn diện, thầy trò Benitez đã phải cúi đầu rời Emirates.

Sau rất nhiều kì vọng, có lẽ người ta phải có cái nhìn chân thực hơn về Napoli khi đội bóng đến từ Italia chưa khẳng định được sức mạnh và đẳng cấp trong khi phải căng sức trên nhiều đấu trường. Thất bại tại Emirates đã đe dọa cơ hội đi tiếp của Napoli ở sân chơi danh giá Champions League nhưng cũng là bài học quý giá để đội bóng này trưởng thành hơn trong tương lai.

(Bạn đọc: Lâm Nhi)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục