Trong một ngày vô duyên đến kì lạ, bất chấp vô số cơ hội ngon ăn được tạo thì các chân sút thượng thừa của 2 đội đều không thể đưa bóng vào lưới. Bên phía Tây Ban Nha, lần lượt những ngôi sao đẳng cấp như Xavi, Iniesta, Mata.. đều vô duyên với bàn thắng. Tuyển Ý cũng chẳng may mắn hơn, khi Giovinco, Pirlo…cũng không thể xuyên thủng mành lưới Tây Ban Nha được một lần. Tất cả mang lại cảm giác nuối tiếc cho người hâm mộ với cơn khát được chứng kiến bàn thắng, dù trận đấu diễn ra vô cùng hấp dẫn đế ngạt thở.
![]() |
| Thật tiếc vì trận đấu này thiếu Balotelli, nếu có “Super Mario” thì có lẽ đã khác rất nhiều… Ảnh: Internet |
Tôi tin rằng, có nhiều sẽ có cùng cảm giác như tôi là nhớ đến Mario Balotelli, khi “sát thủ” này bị chấn thương không thể góp mặt trong trận cầu thượng đỉnh này. Bởi Balotelli có thể tạo ra sự khác lớn bất cứ thời điểm nào, và anh là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Ý ở giải đấu này với 3 bàn thắng. Đó là sự tiếc nuối không chỉ cho riêng CĐV Ý mà còn với những khán giả xem trận đấu này.
Người Pháp từng có câu nói: “Với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai”. Nếu có Balotelli thì tôi tin trận đấu sẽ có bàn thắng, bởi bản năng sát thủ thượng thừa của một ngôi sở hữu trái tim nóng và cái đầu lạnh như Balotelli sẽ biết cách cụ thể cơ hội thành bàn thắng. Không quá ngoa cho điều ấy, nếu nhìn lại những gì Balotelli đã làm trong quá khứ, khi ghi bàn vào tuyển Đức ở Euro 2012, mới đây là bàn thắng quyết định giúp tuyển Ý thắng Mexico.
Còn tuyển Tây Ban Nha sẽ tận dụng tốt cơ hội hơn, chắt chiu từng cơ hội có được chứ không phí phạm và hơi vô duyên như vậy. Khi tất cả đều hiểu rằng nếu không có bàn thắng thì khả năng tuyển Tây Ban Nha bị trừng phạt là rất cao, tấn công nhiều không ghi bàn thì phải trả giá. Khi mối nguy từ tuyển Ý với “Super Mario” vô cùng lợi hại.
Và nếu có Balotelli thì sức hút của trận đấu sẽ lớn hơn. Bởi ngoài khả năng ghi bàn thì ngôi sao này luôn biết cách mang lại sự sảng khoái cho khán giả với những lúc bày trò tinh nghịch. Thật tiếc vì trận đấu này thiếu Balotelli, nếu có “Super Mario” thì có lẽ đã khác rất nhiều…
(Bạn đọc: Nam Ngọc)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















