Thị trường chuyển nhượng mùa hè tại xứ sở sương mù đã chính thức khép lại, nhưng cơ hội để Anthony Martial quay trở lại Ngoại hạng Anh lại đang rộng mở. Với tư cách là cầu thủ tự do, cựu tiền đạo Manchester United đã được các bên trung gian liên hệ chào mời tới hàng loạt đội bóng Anh, trong đó Everton nổi lên như một bến đỗ đầy tiềm năng.
Đội chủ sân Goodison Park vừa trải qua một ngày cuối kỳ chuyển nhượng thảm họa. Dù tiền đạo Folarin Balogun đã có mặt tại sân tập, thương vụ này lại bất ngờ đổ vỡ vào phút chót. Kết hợp với việc bán Beto cho Fiorentina, Everton hiện chỉ còn đúng Thierno Barry là trung phong thực thụ duy nhất. Đội hình một của họ lúc này cực kỳ mỏng manh với vỏn vẹn 21 cầu thủ, bao gồm cả hai thủ môn dự bị và tiền vệ Christian Norgaard đang dính chấn thương.
Nắm bắt được sự thiếu hụt nhân sự này, theo tiết lộ từ TEAMtalk, đại diện của Martial đã trực tiếp tiếp cận Everton. Ngoài ra, 6 đội bóng khác bao gồm Leeds, Crystal Palace, Brighton, Newcastle, Sunderland và Tottenham cũng nhận được lời chào mời tương tự. Về phần mình, tiền đạo người Pháp hoàn toàn cởi mở với viễn cảnh trở lại thi đấu đỉnh cao tại Anh.
Martial đã rơi vào cảnh thất nghiệp suốt 3 tháng qua sau khi chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với CLB Monterrey (Mexico) vào tháng 6. Quãng thời gian thi đấu tại châu Mỹ của anh trôi qua mờ nhạt với vỏn vẹn 1 pha lập công sau 20 lần ra sân. Trước đó, sau khi rời Man Utd cách đây hai năm, chân sút sinh năm 1995 từng có giai đoạn khoác áo AEK Athens tại Hy Lạp và ghi được 9 bàn sau 24 trận.
Vì là cầu thủ tự do, Martial sở hữu đặc quyền ký hợp đồng và đăng ký thi đấu ngoài kỳ chuyển nhượng, miễn là đội bóng mới còn trống suất. Nếu thương vụ này thành hiện thực, cầu thủ sắp bước sang tuổi 31 sẽ có cơ hội đối đầu với đội bóng cũ Manchester United lần đầu tiên kể từ khi rời Old Trafford.











