Aston Villa và HLV Unai Emery chắc chắn đang phải chuẩn bị tinh thần cho những lời đề nghị khổng lồ dành cho Morgan Rogers. Trong đó, Chelsea được dự đoán sẽ là đội dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao này vào mùa hè tới.
Tuyển thủ 23 tuổi người Anh từ lâu đã được đồn đoán sẽ rời khỏi sân Villa Park. Với phong độ cực kỳ ấn tượng khi đóng góp 10 bàn thắng và 7 pha kiến tạo trên mọi đấu trường mùa này, sức hút của anh trên thị trường chuyển nhượng chỉ có chiều hướng tăng cao. Phần lớn các đội bóng thuộc nhóm dẫn đầu Ngoại hạng Anh đều đã để mắt đến mũi tấn công sắc bén này. Rất có thể, đoàn quân của HLV Liam Rosenior sẽ là những người nổ phát súng quyết định ngay khi chiến dịch 2025-26 khép lại.
Dĩ nhiên, ban lãnh đạo Aston Villa sẽ vô cùng tiếc nuối nếu để Rogers ra đi. Dù vậy, họ có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc gật đầu nếu "The Blues" gõ cửa với một mức giá khủng. Đội bóng của tỷ phú Todd Boehly vốn không xa lạ gì với thói quen vung tiền bạo tay, khi họ từng chi hàng triệu bảng cho những cái tên như Alejandro Garnacho, Jamie Gittens và Liam Delap.
Thậm chí, ngân sách của đội chủ sân Stamford Bridge trước thềm mùa giải 2026-27 có thể còn dồi dào hơn nữa. Nguyên nhân xuất phát từ việc Enzo Fernandez nhiều khả năng sẽ gia nhập Real Madrid, sau những phát ngôn gây tranh cãi của anh trong đợt tập trung ĐTQG.
Những nhân vật chóp bu tại Chelsea đã không hề hài lòng với động thái của tiền vệ này. Cựu sao Benfica đã bị treo giò ở các trận đấu gặp Port Vale và Man City, khiến nhiều người hâm mộ tin rằng đây chính là dấu chấm hết cho anh tại London. Nếu các nhà cái dự đoán chính xác, Real Madrid đang dẫn đầu cuộc đua giành chữ ký của Fernandez, để lại một khoảng trống lớn trên hàng công của HLV Rosenior.
Về phía Aston Villa, người hâm mộ thà bán đi những trụ cột khác còn hơn là nhìn Rogers khoác áo đội bóng kình địch. Lợi thế duy nhất để họ níu chân ngôi sao số một lúc này là tấm vé dự Champions League mùa tới, khi Liverpool ở vị trí thứ năm hiện đang bị "The Villans" bỏ xa 5 điểm.
Dù vậy, cuộc đại tu tại Villa Park có thể sẽ không dừng lại ở đó. Emi Martinez, Ollie Watkins, Youri Tielemans và Ezri Konsa đều có nguy cơ tìm bến đỗ mới. Điều này không xuất phát từ việc câu lạc bộ thiếu tham vọng, mà bởi sức cám dỗ quá lớn từ các đối tác chuyển nhượng. Việc đội hình rệu rã của Unai Emery bị "xâu xé" nghiêm trọng trong mùa hè tới có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian.













