Thành Lương “tham lam” trong năm tuổi

00:02 Thứ hai 30/01/2012

Năm 2012 là năm tuổi của tiền vệ cánh ĐTQG và CLB Hà Nội Phạm Thành Lương. Người ta thường cho rằng năm tuổi thì hay lận đận nhưng Lương “dị” khá tự tin khi nói về những mong muốn trong một năm trước mắt

Đầu năm 2012, Thành Lương đã “đón nàng về dinh”, chính thức trở thành người đàn ông có gia đình. Đội trưởng của CLB Hà Nội tâm sự: “Lấy vợ, có gia đình là một bước ngoặt lớn trong đời. Tôi mong trong năm mới sẽ làm tốt vai trò của một người chồng, làm chỗ dựa cho bạn đời”.

Năm nay, vợ chồng Thành Lương về quê Ứng Hòa (Hà Nội) ăn Tết và nhận được rất nhiều lời chúc tốt đẹp của bà con thôn xóm. “Họ hàng và láng giềng đều chúc vợ chồng tôi năm nay sinh được “rồng con”. Tôi nghe mọi người nói năm nay sinh được con trai thì rất may mắn. Hy vọng cũng sẽ sớm có tin vui để khoe với mọi người” - tiền vệ cánh vừa bước sang tuổi 24 tâm sự.

Trong màu áo CLB hay đội tuyển quốc gia, Thành Lương (trái) luôn thi đấu hết mình. Ảnh: HẢI ANH

Trong rất nhiều lời chúc tụng của mọi người, có những lời chúc khiến Thành Lương thoáng buồn, đó là lời chúc về HCV bóng đá. SEA Games 26 - 2011 qua đi cũng là lúc Thành Lương hết tuổi dự SEA Games. “Tôi buồn vì sau hai kỳ SEA Games tham dự không thể cùng đội U23 giành HCV. Hết tuổi dự SEA Games chứng tỏ tôi cũng không còn trẻ nữa. Tuy nhiên, tôi vẫn còn rất nhiều mục tiêu cũng như khát vọng cống hiến ở ĐTQG”- Lương nói.

Bốn năm trước, Lương lần đầu tiên được khoác áo tuyển quốc gia sau khi HLV Calisto trở lại nắm đội. Ngay trong năm đầu tiên ở vai trò tuyển thủ, Lương “dị” đã có chiến tích để đời cùng các đồng đội khi bước lên ngôi cao nhất ở AFF Cup 2008. Nhìn lại thành công đó, Lương cho rằng: “Thời gian trôi rất nhanh, chúng ta không thể ngồi nhớ những điều đã đạt được trong quá khứ để rồi nhìn đối thủ đã tiến rất xa. Sau SEA Games 2011 đáng quên, người hâm mộ Việt Nam có lẽ cũng đã rất thèm muốn một chiếc cúp vô địch Đông Nam Á. Tôi hy vọng sẽ cùng đồng đội làm được điều đó ở Giải AFF Cup cuối năm 2012 này”.

Ở tuổi 24, làm đội trưởng của một đội bóng nhiều “sao” với Lương không phải là áp lực bởi đơn giản dù là cầu thủ bình thường hay là tấm gương để toàn đội soi vào thì Lương luôn quan niệm “quyết đấu hết mình từng phút trên sân”. Lương cũng có lời hứa và lời chúc cho riêng mình trong năm mới: “Tôi phải tập luyện nhiều hơn, thi đấu tốt hơn vì sau lưng lúc này đã có một hậu phương vững chắc để tôi phấn đấu trong sự nghiệp”
Phạm Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục