
Thanh Hóa tiếp tục chuỗi ngày ảm đạm khi bị Becamex TP.HCM cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà ở vòng 6 V.League diễn ra ngày 2/10. Kết quả này nối dài chuỗi 7 trận liên tiếp không biết đến mùi chiến thắng của đội bóng xứ Thanh trên mọi đấu trường.
Sau trận, huấn luyện viên Choi Won-kwon không giấu được sự thất vọng và gửi lời xin lỗi chân thành đến người hâm mộ: "Tôi chỉ có thể nói lời cảm ơn và xin lỗi. Chúng tôi tồn tại để mang lại niềm vui cho khán giả bằng chiến thắng, nhưng hôm nay vẫn chưa làm được điều đó".
Vị chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận: “Chúng tôi đã làm tốt 90% những gì đã chuẩn bị. 10% còn lại là để thủng lưới quá dễ và bỏ lỡ quá nhiều cơ hội".
Kết quả này khiến Thanh Hóa vẫn chưa thể thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Câu lạc bộ hiện chỉ giành vỏn vẹn 3 điểm sau 6 lượt đấu và phải sớm đối mặt với cuộc đua trụ hạng.
Thực tế, nỗi thất vọng của Thanh Hóa đã kéo dài từ lâu. Trước trận hòa Becamex TP.HCM, tập thể này thua Hà Tĩnh, thất bại nặng nề 0-4 trước Phù Đổng Ninh Bình, hòa Đà Nẵng, và để Hải Phòng dẫn trước 2 bàn rồi mới gỡ hòa.
Ở Cúp Quốc gia, thầy trò ông Choi Won-kwon cũng sớm bị Hoàng Anh Gia Lai loại. Chuỗi trận yếu kém này đang đặt dấu hỏi lớn về tương lai của vị chiến lược gia người Hàn Quốc và khả năng trụ hạng của Thanh Hóa.
Rõ ràng, sau những thành công dưới vai trò trợ lý tuyển Việt Nam, việc trở thành huấn luyện viên trưởng đứng mũi chịu sào dường như đang quá sức với nhà cầm quân 43 tuổi.