Thắng quân bầu Đức, bầu Hiển vẫn nổi trận lôi đình

21:41 Thứ bảy 25/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Dù đội nhà thắng trận, giành trọn ba điểm nhưng bầu Hiển vẫn không hài lòng. Ông chủ CLB Hà Nội T&T bỏ ra gần nửa tiếng đồng hồ để phân tích những điểm chưa được với ban lãnh đạo đội bóng.

 

Sau trận, bầu Hiển không chúc mừng cầu thủ mà xuống tận nơi trách mắng ban huấn luyện. Ảnh: Nhật Minh.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Hà Nội T&T và HAGL vang lên, bầu Hiển bực tức phi từ trên khu vực VIP xuống sân. Ông không bắt tay, chúc mừng các cầu thủ mà gọi ngay ban huấn luyện lại để trách cứ.

“Thi đấu như thế này là chưa được. Tại sao dẫn 4-1 trong hiệp một mà cuối cùng chúng ta lại thắng thót tim 3-4?” bầu Hiển vừa nói vừa khua chân múa tay.

“Tôi không hiểu sao các cầu thủ lại chuyền ngang quá nhiều, để đối phương bắt được bóng. Tại sao chúng ta không dùng những đường chuyền dài vượt tuyến lên cho Samson hay Gonzalo, hai cầu thủ có chiều cao hơn hẳn đối thủ? Chúng ta cũng có thể dùng những đường chuyền để Thành Lương, Văn Quyết, Samson đua tốc độ. Không chỉ trong trận đấu với HAGL mà với các đối thủ khác chúng ta cũng nên chơi như thế,” ông chủ Tập đoàn T&T nói thêm.

30 phút sau khi trận đấu kết thúc, bầu Hiển vẫn đứng trên sân Hàng Đẫy để bày tỏ sự không hài lòng với màn trình diễn của đội nhà.

Trong khi đó HLV Phan Thanh Hùng lại ngồi chết lặng trên băng ghế huấn luyện sau tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, dù đội nhà không thua.

“Hiệp một đội chơi tốt nhưng hiệp hai chơi quá tệ. Đây không phải là lần đầu tiên các học trò của tôi đá như vậy ở mùa giải năm nay. Trận đấu này có quá nhiều vấn đề chuyên môn mà tôi phải suy nghĩ. Tôi cho rằng các học trò của tôi nên nhìn vào những gì các cầu thủ trẻ của HAGL đã thể hiện để mà suy ngẫm. Cá nhân tôi rất thích và ngưỡng mộ lối chơi của đội bóng phố núi. Không phải đội bóng nào gồm toàn các cầu thủ trẻ mới lần đầu lên V-League lại đá được như vậy đâu,” HLV Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Nhật Minh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục