Thắng cũng từ chức

20:15 Thứ sáu 26/04/2013

Có lẽ không đâu thứ “văn hóa từ chức” lại lên ngôi như ở giải vô địch quốc gia Bulgaria. HLV Yakov Paparkov của Pirin Gotse Delchev, CLB vừa thăng hạng trong mùa giải 2012-13 đã nói lời xin rời nhiệm sở ngay sau trận đấu đầu tiên, chỉ vì đội nhà… thắng không đẹp!

Bài viết cung cấp độc quyền bởi

 

 

 

Pirin được thành lập từ năm 1925, tuy nhiên mới lần đầu tham dự hạng đấu cao nhất của bóng đá Bulgaria dưới sự dẫn dắt của Yakov Paparkov. Ở đội bóng nhược tiểu này, Paparkov là tượng đài sống không thể bị xô đổ. Thế nhưng, chiến lược gia 42 tuổi này đã tự… xô đổ chiếc ghế sau cuộc đối đầu với Minyor Pernik

Bất chấp thắng lợi 2-1, Paparkov tỏ rõ sự bực mình: “Hãy tưởng tượng xem, bạn sẽ cảm thấy thế nào khi các học trò của mình thi đấu trước 9 người để rồi phải nhận bàn gỡ hòa. Đây là chiến thắng đầu tiên và chúng tôi lẽ ra phải ăn mừng với nó. Nhưng tôi chẳng thấy vui lòng tí nào và không có tâm trạng để tiệc tùng gì cả”. Ngay sau đó, ông bất ngờ nộp đơn xin từ chức.

Yakov Paparkov

Trở lại với trận đấu ngày 12/08/13, trên sân nhà, Pirin vươn lên dẫn trước từ khá sớm. Họ tiếp tục giành được lợi thế sau khi Minyor bị đuổi 2 cầu thủ. Tuy nhiên, sự chủ quan đã khiến Pirin để đối thủ gỡ hòa và phải nhờ đến bàn thắng vào những phút bù giờ mới có được chiến thắng 2-1. Ngay sau trận đấu, ông Chủ tịch Pirin Gotse Delchev đã xuống tận sân để mắng vốn các cầu thủ ngay trước mặt Yakov Paparkov. HLV người Bulgaria cho rằng đây là hành vi xúc phạm mình và tỏ ra vô cùng… tự ái.

Đây có lẽ là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định từ chức của Paparkov, như ông phân trần: "Tôi ra đi là do những quyết định cá nhân. Đó cũng là những lời giải thích cuối cùng. Tôi không muốn lý giải thêm điều gì nữa". Sau trận đấu này, Paparkov cũng từ giã luôn sự nghiệp huấn luyện…
00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục