Thắng 2 trận liên tiếp ở Serie A: Được không Mancini?

20:47 Chủ nhật 15/02/2015

(TinTheThao.com.vn) - Có lẽ không nhiều Interista và cả những Tifosi trung lập để ý, kể từ khi trở lại Giuseppe Meazza  để dẫn dắt Inter Milan, Roberto Mancini chưa bao giờ có được 2 chiến thắng liên tiếp dù ông đã ngồi trên chiếc ghế nóng đến 11 vòng đấu ở Serie A. Nếu đem thành tích này ra so sánh với người tiền nhiệm Walter Mazzarri thì Mancio còn kém xa và xứng đáng nhận được những chỉ trích gay gắt từ người hâm mộ.

Nhắc lại một chút về kỷ nguyên ngắn ngủi của Mazzarri, ông đã cùng Inter kết thúc mùa bóng 2013/2014 với vị trí thứ 5 đủ để giành một chiếc vé đi dự playoff Europa League. Mazzarri đã hoàn thành chỉ tiêu mà ban lãnh đạo đề ra ở mùa bóng đó nhưng khi bước vào giai đoạn đầu mùa giải 2014/2015, cũng chỉ trong 11 trận đấu Mazzarri đã có được 4 chiến thắng nhưng đã bị sa thải!

Tuy thành tích 4 chiến thắng/11 trận không vẻ vang gì đối với một đội bóng giàu truyền thống như Inter nhưng ít ra thì Mazzarri vẫn còn làm tốt hơn Mancini nếu xét trên khía cạnh tìm kiếm điểm số. Ông giúp Inter có được 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng 8, 9 trước Cesena và Sampdoria còn Mancini thì chưa một lần làm được điều đó trong 11 trận đấu đã qua.

Phải đến trận thứ 4 cầm quân ở Meazza, Mancini mới giúp Inter có được chiến thắng sau một chuỗi trận toàn hòa và thua. Chiến thắng đó cũng không có gì đáng nói vì đối thủ chỉ là một Chievo Verona bé nhỏ. Tiếp đến là 2 trận hòa liên tiếp trước Lazio và Juventus ở vòng 16 và 17. Đến vòng 18, Mancini mới có được chiến thắng thứ 2 khi Inter tiếp đón Genoa trên sân nhà. Tưởng chừng khi có được 3 điểm thuyết phục ở Milano, Nerazzurri sẽ tiếp tục có một trận thắng nữa ở xứ Toscana trước Empoli bé nhỏ nhưng không!

Đội quân của Mancini thi đấu bế tắc và bị Empoli áp đảo hoàn toàn ở vòng 19 và nếu không có may mắn họ đã không có lấy nổi một điểm ra về.

Khi người hâm mộ càng hi vọng thì Mancini cùng các học trò lại càng gây thất vọng. Họ thua 2 trận liên tiếp nữa ở vòng 20 và 21 trước Torino và Sassuolo – những đối thủ được xem là nhược tiểu ở Serie A. Đến vòng 22 vừa qua, khi quay trở lại với sơ đồ 4–3–1–2 thì Inter của Mancio mới tìm lại được chiến thắng khi thể hiện một lối chơi tươi mới và hấp dẫn hơn hẳn khi ông cho các học trò thi đấu với sơ đồ 4–2–3–1.

Bây giờ khi bước vào vòng 23 trong chuyến làm khách ở Bergamo trước Atalanta, các Interista lại hi vọng. Họ không kỳ vọng gì to lớn mà chỉ muốn nhìn thấy Inter chơi bóng một cách khoa học, có đường nét và tìm kiếm chiến thắng thứ 2 liên tiếp lần thứ hai trong cả mùa giải (lần trước là ở vòng 8 và 9 dưới thời Mazzarri).

Nếu một đội bóng có được 2 chiến thắng liên tiếp thì sự tự tin sẽ được tăng lên rất nhiều và ngược lại nếu chỉ thắng được một trận rồi lại hòa hoặc thua thì niềm tin chưa kịp xây lên đã sụp đổ, khi đó cũng không còn tin vào khả năng của chính mình và thất bại luôn là một nỗi ám ảnh. Inter và Mancini đã và đang trải qua điều đó khi ông không kịp thời thay đổi chiến thuật để phù hợp với tình hình nhân sự.

Trong trận đấu với Atalanta vào ngày hôm nay, Mancini gần như vẫn sẽ giữ nguyên bộ khung chiến thắng ở vòng đấu trước và chỉ có một điều chỉnh nhỏ khi Podolski sẽ ra sân ngay từ đầu thay thế cho Rodrigo Palacio. Chơi phía sau cặp tiền đạo Icardi và Podolski sẽ vẫn là Shaqiri trong sơ đồ 4–3–1-2. Davide Santon sẽ trở lại hành lang cánh trái quen thuộc thay cho Nagatomo đã bị chấn thương ở vòng đấu trước, Hugo Campagnaro sẽ trám vào vị trí của Santon bên cánh phải. Còn lại những vị trí khác đã ra sân từ đầu trong chiến thắng 3–0 trước Palermo ở sẽ được giữ nguyên.

Atalanta hiện chỉ xếp trên khu vực nguy hiểm 2 bậc với 23 điểm có được. Inter cũng không khá hơn là mấy khi mới chỉ có 29 điểm sau 22 vòng đấu. Trận Derby xứ Lombardia hứa hẹn sẽ rất kịch tính và hấp dẫn, Inter đã có chiến thắng 2–0 ở lượt đi nhưng ở trận lượt về này tại Bergamo, Atalanta sẽ chứng minh cho đoàn quân của Mancini thấy họ không phải là một đối thủ dễ bị bắt nạt. Họ sẽ chiến đấu để khẳng định rằng Atalanta mới là một Nerazzurri “xịn” chứ không phải là Inter. Bởi ở Lombardia, Atalanta là đội ra đời trước chứ không phải Inter dù cả hai đội đều có sắc phục Xanh Đen.

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục