![]() |
Không riêng gì thủ môn Tuấn Linh mà các cầu thủ Than Quảng Ninh đã có màn trình diễn thảm họa trên sân Thanh Hóa. Ảnh: Quang Thịnh. |
Xem trận đấu làm khách trên sân Thanh Hóa là “khúc cua tử thần” trên đường đua đến chức vô địch lần đầu tiên trong lịch sử CLB nhưng thầy trò Phan Thanh Hùng lại có một ngày thi đấu thảm họa. Sai lầm của thủ môn Tuấn Linh ở phút bù giờ chỉ là bề nổi của của trận “hòa như thua” và nếu không thể nâng cúp được thì Than Quảng Ninh chỉ có thể tự trách mình.
Trước khi thủ môn Tuấn Linh “biếu không” cho Sunday bàn gỡ 2-2 vào phút 90+3 thì hãy xem Nghiêm Xuân Tú và đồng đội đã làm gì từ khi Văn Phong của Thanh Hóa bị đuổi ở phút 56 đến khi Mai Tiến Thành rời sân phút 80? Rồi rút cuộc họ phải trả giá cho sự phung phí cơ hội, tắc trách và hời hợt của mình.
Chơi hơn đối phương 1 rồi đến 2 người nhưng để nâng tỉ số lên 2-1 do Bùi Văn Hiếu ghi ở phút 86, Quảng Ninh phải nhờ vào tình huống phối hợp không ăn ý giữa bộ đôi trung vệ Van Bakel – Bật Hiếu và thủ môn Thanh Thắng. Qua đó cho thấy khả năng “tự làm, tự ăn” của các cầu thủ đất Mỏ rất kém nếu không muốn dùng từ thảm họa ở những phút cuối cùng.
![]() |
HLV Phan Thanh Hùng chỉ còn cách động viên các cầu thủ. Ảnh: Quang Thịnh. |
Khi Thanh Hóa không còn đường lùi và dồn lên đá bằng tinh thần của khán giả, phần sân nhà chỉ còn thủ môn và một cầu thủ đứng dự phòng. Vậy mà trong 2 tình huống 3 đánh 1, từ Dyachenko đến Nghiêm Xuân Tú đều không thắng được thủ môn Thanh Thắng. Đáng trách nhất là pha khẩy bóng vô trách nhiệm của tiền vệ được CLB Kaiserslautern mời sang thử việc. Chưa kể đến là Mạc Hồng Quân, thay vì chuyền cho đồng đội sút vào khung thành trống thì lại rườm rà trước mặt thủ môn Thanh Thắng.
Trong một ngày mà sự phung phí cơ hội và sai lầm cá nhân lên tiếng thì Than Quảng Ninh đã phải chịu sự trừng phạt của đối thủ. Từ thủ môn cho đến cầu thủ đều chơi không đúng sức của mình khiến ông Phan Thanh Hùng chỉ còn biết tự động viên mình khi cơ hội vô địch chưa tuột mất do 2 đối thủ là Hà Nội và Đà Nẵng đều cùng 44 điểm. Và nếu không thể vô địch, ông Hùng chắc khó quên được “thảm họa tại xứ Thanh”.