Thân phận buồn của Diego Lopez

11:46 Thứ sáu 08/08/2014

(TinTheThao.com.vn) - Keylor Navas đã gia nhập Real Madrid và đương nhiên không có chuyện thủ thành này được đưa về chỉ để làm đẹp băng ghế dự bị của Real Madrid. Khi đó, Diego Lopez hoặc Iker Casillas sẽ phải chấp nhận ra đi để nhường chỗ cho thủ thành người Costa Rica. Dù không hề muốn nhưng chắc chắn Diego Lopez sẽ phải là người nói lời tạm biệt Bernabeu bởi Casillas dù sao cũng là biểu tượng nơi đây bất chấp phong độ không tốt trong thời gian qua.

Tính từ khi trở về đến nay, Diego Lopez đã có 36 trận ở La Liga cho Real Madrid và 75 phút trong trận gặp Galatasaray ở Champions League mùa giải trước. Anh được đến với sân Bernabeu chính là nhờ ông thầy Mourinho vừa vì chuyên môn vừa mang mục đích dẹp bớt quyền lực của các cầu thủ Tây Ban Nha trong đội hình Real. Khi đó và cho đến bây giờ, Diego Lopez luôn chiến đấu cho vị trí của anh và chiến đấu với phần còn lại của Dải ngân hà. Quả thật là chua chát cho cầu thủ này bởi thực ra, tài năng của anh là xứng đáng đứng trong khung gỗ Real.

Mọi cố gắng và nỗ lực của anh cũng bất thành thôi, Diego Lopez! Ảnh: Internet

Casillas là biểu tượng, Casillas là một trong những “ông trùm” tiếp theo của phòng thay đồ tại sân Bernabeu và đại diện cho lực lượng cầu thủ Tây Ban Nha. Dưới thời Mourinho, Casillas phải chịu im lặng trước ông thầy người Bồ đã là điều không thể chấp nhận cho niềm kiêu hãnh của người Tây Ban Nha. Vì những thành tích, vì Decima, tất cả phải nhường cho thế lực Bồ lên ngôi. Ai cũng hiểu, Real là đội bóng có sự phân cực và các cầu thủ bằng mặt nhưng không bằng lòng nên bởi thế, có rất nhiều bè phái trong phòng thay đồ cũng là chuyện bình thường.

Nói thế để thấy rằng một Diego Lopez đơn thân độc mã sẽ không thể chống lại các thế lực ấy và việc anh phải ra đi như sự tất yếu của cuộc chiến trong khung gỗ và cuộc chiến thế lực. Ông chủ Perez đưa Navas về, đồng nghĩa phải có thủ môn khác ra đi. Dù đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều nhưng Diego Lopez cũng đã phải hiểu rằng, những ngày tháng tươi đẹp của anh tại Bernabeu đã hết, ngày anh phải nhường lại những pha bóng bay lượn, những lần ra vào hợp lý cho thủ thành khác.

Báo chí Madrid cũng là những người góp phần đẩy Diego Lopez ra đi bởi tính cực đoan và ủng hộ người Tây Ban Nha mang tính biểu tượng nhưng tất cả cũng đã quên rằng, Diego Lopez đã từng là người của Real. Thậm chí, Diego Lopez cũng không được đồng đội ủng hộ và ngay cả HLV Ancelotti cũng thế. Tất cả đều cho rằng Casillas phải là người xứng đáng đứng trong khung gỗ bất chấp những sai lầm của anh. Thật là bất công cho Diego Lopez.

Anh cô đơn một cách đáng thương, Diego Lopez. Có những trận đấu, cảm tưởng anh còn không dám tin bức tường thành phía trên bởi tất cả sẽ không nhận thấy sai sót của họ khi Real bị thủng lưới, mà tất cả sẽ đổ lỗi cho anh bởi sự chậm chạp. Khi ấy, tất cả sẽ lại có dịp tung hô một Casillas đã trở thành bất tử nơi đây. Vậy thì, duyên nợ của anh với Real đã hết, ra đi để khi ngoảnh đầu lại, anh vẫn có thể tự hào vì những nỗ lực cho Dải ngân hà. Nơi anh ra đi sẽ là nơi mà anh vẫn có thể mỉm cười và tự hào bởi đã dám “khiêu vũ cùng bầy sói”, Diego Lopez!

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục