![]() |
Sau trận đấu giữa Man Utd và Burley vào ngày 12/2/2015, trận đấu mà tuy Quỷ đỏ giành chiến thắng 3-1, nhưng đã trình diễn một lối chơi kém thuyết phục, huyền thoại Paul Scholes đã phải dùng đến hai từ “thảm họa” để mô tả thứ bóng đá mà thầy trò Louis van Gaal trình diễn. Và bây giờ, với trận thua đáng thất vọng trên sân của Swansea, những điều tồi tệ đã thực sự bắt đầu với Man Utd.
Từ đầu mùa giải đến giờ, các CĐV của Man Utd liên tục ca cẩm về việc đội bóng của họ chơi chưa đúng kỳ vọng dù ban lãnh đạo đã phải bỏ ra tới 150 triệu bảng để gia cố lực lượng ở mùa hè vừa qua. Xét về lối chơi, Man Utd đã trình diễn một thứ bóng đá nghèo nàn, thiếu sức sống, thiếu đường nét, trong đó nhiều điểm số có được lại nhờ vào yếu tố may mắn. Đặc biệt, nhìn vào phong cách chơi của Man Utd từ đầu mùa, người ta không thấy được những dấu ấn tích cực của Louis van Gaal.
Nhưng hình ảnh kém ấn tượng ấy của Man Utd lại được che mờ bằng những kết quả tích cực trên sân. Trước chuyến hành quân đến sân Liberty của Swansea, thầy trò Louis van Gaal đã giành tới 10 chiến thắng liên tiếp trên sân khách ở mọi đấu trường cộng và chỉ thua 1 trận trong 19 trận gần đây. Cùng với đó với vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, vị trí mà nếu Man Utd bảo vệ được cho đến cuối mùa thì họ sẽ giành quyền tham dự vòng đấu bảng Champions League mùa sau cũng đã trở thành bức bình phong vững chắc bảo vệ Louis van Gaal trước làn sóng chỉ trích của dư luận.
Tuy nhiên bức bình phong ấy cùng hình ảnh tự tin của Louis van Gaal đã thực sự sụp đổ sau trận thua tệ hại tại Liberty Stadium. Ở những phút đầu tiên, Man Utd bị đội chủ nhà lấn lướt, họ dường như không thể tạo ra được cơ hội nào trong khoảng nửa thời gian đầu tiên của hiệp 1. Vẫn như thường lệ, lối chơi của Quỷ đỏ vẫn gây ức chế cho các CĐV bởi sự thiếu nhịp nhàng và tính kết dính trong những pha phối hợp.
Ngoại trừ pha tổ chức tấn công bài bản dẫn đến bàn thắng khá đẹp mắt của Ander Herrera phút thứ 28 của trận đấu, Quỷ đỏ vẫn trình diễn một lối chơi rất nghèo nàn trong tấn công. Những ngôi sao sáng giá như Di Maria hay Robin van Persie đều gây thất vọng não nề. Trong khi đó, hàng thủ của Man Utd thực sự đã chơi một trận cầu thảm họa với sự yếu kém của Phil Jones và cầu thủ trẻ McNair. Chỉ hai phút sau bàn thắng mở tỉ số của Herrera, sự lơi lỏng của hàng phòng ngự của Man Utd đã tạo điều kiện cho Ki Sung-Yong tung cú đệm bóng hạ gục De Gea, đưa trận đấu về thế cân bằng. Đến phút 73, các học trò của Louis van Gaal lại tạo ra khoảng trống để Shelvey thoải mái tung cú sút trái phá trúng người Gomis và bay vào lưới ấn định chiến thắng 2-1cho Swansea.
Với trận thua này, Man Utd đã bị Arsenal vượt mặt trên bảng xếp hạng. Không chỉ thế trong trường hợp Southampton giành chiến thắng trong trận đấu muộn, Quỷ đỏ sẽ chính thức bị đá văng ra khỏi tốp 4. Không thể loại trừ một chu kì khủng hoảng sẽ diễn ra tại Man Utd bởi tinh thần của các cầu thủ đã đi xuống một cách trầm trọng sau trận thua tai hại vừa qua cộng với HLV của họ vẫn chưa có kế sách gì thực sự hữu hiệu để đưa đội bóng bước vào giai đoạn nước rút của mùa giải. Khi ấy con số 81 % CĐV ủng hộ nhà cầm quân người Hà Lan có lẽ sẽ giảm xuống theo cấp số nhân, thảm họa dường như đã bắt đầu rồi đó Louis van Gaal!
(Bạn đọc Thiên Thanh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam