Thảm cảnh Roma – Khi Olimpico trở thành tử địa

22:40 Thứ ba 10/03/2015

(TinTheThao.com.vn) - 2 trận đấu muộn của vòng 26 Serie A đã kết thúc. Juve đã có được chiến thắng quan trọng trước Sassuolo bằng bàn thắng duy nhất của Paul Pogba. Lazio cũng đã đưa Fiorentina trở về với mặt đất sau một thời gian dài thăng hoa bằng chiến thắng hủy diệt 4 – 0 ngay tại Olimpico. Như vậy khoảng cách giữa nhà đương kim vô địch với đội đang xếp thứ 2 là AS Roma đã được tăng lên thành 11 điểm.

Khả năng đoạt Scudetto của Bianconeri đã lên đến 99% nêú không muốn nói là chắc chắn. Điều các Tifosi quan tâm nhất bây giờ không phải là Roma có khả năng lên ngôi nữa hay không mà là họ có giữ được 1 suất dự Champions League trước sự trỗi dậy mạnh mẽ của người hàng xóm Lazio và một Napoli luôn nguy hiểm ở mọi thời điểm đang áp sát sau gáy của đội quân áo Bã trầu.

Roma ở vị thế của kẻ cạnh tranh cho chức vô địch cùng Juventus nhưng thời gian gần đây nhưng mọi thứ đã hoàn toàn xoay chuyển khi họ bất lực trước tất cả trong việc tìm kiếm chiến thắng. Giờ có lẽ thầy trò Rudi Garcia nên lo lắng cho vị trí thứ 2 đang nắm giữ khi Giallorossi chỉ biết hòa và hòa liên tục trong thời gian gần đây.

Trong 9 trận gần nhất ở Serie A kể từ vòng 18 cho đến nay, Roma chỉ mới có được một chiến thắng duy nhất ở vòng 22 trước đội bóng đang khủng hoảng nặng nề Cagliari. Còn lại 8 trận khác là một kịch bản quen thuộc đến nhàm chán: Chia điểm với đối thủ và tạm hài lòng với một điểm có được.

Sân nhà lẽ ra là một lợi thế thì nó vô tình trở thành hiểm địa với Giallorossi. Kể từ ngày cuối cùng của tháng 11 năm ngoái cho đến nay đã hơn 4 tháng nhưng chưa một lần Roma có được một trận thắng ở Olimpico dù chỉ là chiến thắng tối thiểu.

Sau chiến thắng 4–2 trước Inter Milan của Roberto Mancini ở vòng 13 vào ngày 30/11/2014 thì từ đó đến nay họ không thua trên sân nhà nhưng chẳng thể kiếm nổi 3 điểm dù đối thủ là mạnh hay yếu.

Vòng 14 là trận hòa cực kỳ may mắn trước Sassuolo khi lưới Roma đã rung lên 2 lần ở những phút đầu hiệp 1 sau 2 pha dứt điểm của Simone Zaza. Chỉ đến những giây cuối cùng của trận đấu thì Ljajic mới mang về 1 điểm quý giá cho họ khi trước đó ở phút 78 cũng chính anh đá thành công một quả Penalty rút ngắn khoảng cách xuống còn 2 – 1.

Vòng 16, Roma tiếp Milan cũng ngay tại Olimpico và hai đội cầm chân nhau mà không có một bàn thắng nào được ghi.

Vòng 18, trong trận Derby thủ đô, cú đúp của Totti cùng hình ảnh anh “selfie” sau khi ghi bàn thắng nổi tiếng toàn thế giới nhưng Roma không thể chiến thắng. Họ may mắn hòa 2–2 với Lazio khi Biancocelsete đã có dấu hiệu chủ quan khi dẫn trước đến hai bàn.

Vòng 21, điệp khúc hòa ở Olimpico lại tiếp diễn nhưng cái tên lấy đi 2 điểm của Roma khiêm tốn hơn những Lazio hay Milan rất nhiều: họ là Empoli. Đội bóng xứ Toscana vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Massimo Maccarone và Maicon giữ lại 1 điểm cho Giallorossi bằng cú cứa lòng chân trái nhẹ nhàng trong vòng cấm.

Đến vòng 23, đỉnh điểm của sự thất vọng khi tiếp Parma – đội bóng đang đội sổ và coi như không còn sự sống nhưng Roma vẫn bất lực trong việc tìm kiếm mành lưới đối phương.

Vòng 25, khi khoảng cách giữa Juve và Roma đang là 9 điểm. Một hi vọng mong manh trong trận cầu 6 điểm ở Olimpico được các Romanista và hàng triệu Tifosi trung lập nghĩ đến: Roma sẽ chiến thắng trước đối thủ trực tiếp để thu hẹp khoảng cách nhưng họ không thể làm gì được trước khối lô cốt vững chắc mà Allegri dựng nên ở thành Rome.

Max không thật sự quyết tâm tìm kiếm chiến thắng khi khoảng cách giữa Juve và Bầy sói đã quá an toàn, ông cho các học trò chủ động phòng ngự và suýt chút nữa đã có được 3 điểm ngay tại Olimpico nếu Keita không đánh đầu gỡ hòa ở những phút cuối trận. Roma lại chia điểm một lần nữa và nếu không may mắn thì đã không có nổi 1 điểm trước Bà đầm già.

Đến vòng 26, khi những hi vọng nhỏ nhất về cuộc đua Scudetto đã không còn. Các Romanista vẫn lặn lội đến Verona để cổ vũ đội bóng con cưng tìm kiếm một chiến thắng trên đất khách khi Roma không thể chiến thắng trên sân nhà nhưng dấu ấn mà Roma để lại cho các CĐV trung thành chỉ là một pha phạm lỗi kinh khủng của Radja Nainggolan với tiền vệ 19 tuổi Federico Mattiello của Chievo Verona làm chân của anh gần như gãy làm đôi!

Roma lại hòa và là trận hòa thứ 2 liên tiếp trên sân khách. Một khi họ tự buông xuôi, không đủ cả bản lĩnh lẫn khả năng thì Juve cũng không có gì phải vội. Sau vài vòng đấu cùng nhau cứu vãn tình thế cuộc đua đến Scudetto bớt tẻ nhạt thì đêm qua Juve đã tăng tốc thật sự và bỏ lại Roma với 11 điểm nhiều hơn. Cuộc đua chấm dứt, hi vọng cho bầy sói đã gần như không còn dù chỉ một vài % ít ỏi.

Một đội bóng muốn lên ngôi thì có thể hòa trên sân khách vài trận nhưng không thể hòa đến 6 trận liên tục trên sân nhà. Rõ ràng kể từ khi bị Bayern Munich xơi tái ngay tại Olimpico vào giữa tháng 10 năm ngoái với tỉ số 7 -1 thì Roma đã mất tự tin và dẫn đến sụp đổ một cách nhanh chóng ở hầu hết mọi đấu trường mà họ tham dự.

Được thi đấu trên sân nhà, chỉ cần cầm chân Manchester City là bước tiếp vào vòng knock out Cup C1 nhưng họ vẫn không làm được và bị thiếu gia nước Anh hạ gục 2 bàn không gỡ. Bị Fiorentina loại khỏi Coppa Italia và Juve bỏ xa đến 11 điểm trên bảng xếp hạng Serie A. Sắp tới đây ở vòng 1/16 Europa League họ lại chạm trán khắc tinh La Viola của Vincenzo Montella và một mùa giải trắng tay nữa lại hiện hữu.

Quả là quá khó cho Roma khi tất cả mọi thứ đều chống lại họ nhưng một khi trên sân nhà không làm chủ được cuộc chơi thì thất bại trong cuộc đua với những đối thủ lớn cũng là điều dễ hiểu và nếu trách thì họ chỉ còn biết tự trách bản thân mình: yếu ớt, nhạt nhòa và đang đánh mất dần bản sắc!

Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục