“Thái độ của Nasri là không thể chấp nhận được”

20:09 Chủ nhật 24/06/2012

Chủ tịch LĐBĐ Pháp - Noel Le Graet - vừa lên tiếng chỉ trích hành động văng tục với phóng viên của Samir Nasri là không thể chấp nhận được.

Trong buổi họp báo sau trận Pháp - Tây Ban Nha, Nasri đã chửi các phóng viên rằng: “nhà báo các anh chỉ giỏi viết những thứ thối tha”. Khi các phóng viên nói rằng không muốn phỏng vấn tiền vệ của Man City nữa, anh tiếp tục văng tục: “đồ con nhà làm đĩ. Vậy đấy, chúng mày có thể viết lên báo rằng tao là kẻ thiếu giáo dục”.


Rất tức giận với những phản ứng của Nasri trước giới truyền thông, ông Le Graet đã lên tiếng chỉ trích anh. “Nasri là một cậu bé nhạy cảm”, người đứng đầu LĐBĐ Pháp nói. “Nhưng những lời mà cậu ấy nói ra thật quá quắt và không thể chấp nhận nổi”.

Nasri có thể nói là nguồn gốc của phiền phức đối với ĐT Pháp tại EURO 2012. Trước vụ văng tục với phóng viên, cựu ngôi sao Marseille còn có một pha ăn mừng gây tranh cãi sau khi ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Pháp trước Anh ở lượt trận đầu tiên.

Nasri đã ra dấu “câm miệng lại” mà sau này được chính anh giải thích là để dành cho những phóng viên đã có những lời chê trách phong độ của Nasri trên tờ L’Equipe. Sau trận thua Thụy Điển, Nasri cũng đã cãi vã với Alou Diarra sau khi Diarra góp ý Nasri rằng anh không nên chỉ lo tấn công mà quê mất nhiệm vụ hỗ trợ phòng ngự. Giữa 2 người đã có thể xảy ra xô xát nếu không có sự can thiệp kịp thời của các đồng đội và HLV Laurent Blanc.

Trước thềm EURO 2012, Nasri còn khiến các CĐV Arsenal sôi máu với phát biểu khiêu khích sau khi The Gunners có thêm một mùa giải tay trắng còn anh cùng Man City vô địch Premier League. Chính đồng đội và là bạn thân ngày trước tại Emirates của Nasri là Jack Wilshere cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với anh sau vụ việc.
Quế Anh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục