TGĐ Công ty CP thể thao Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh: Nếu kinh phí không eo hẹp, Sông Lam Nghệ An đã vô địch sớm

14:01 Thứ sáu 30/08/2013

"Chỉ cần có tiền chiêu mộ thêm một chân sút ngoại dứt điểm tốt thôi, SLNA đã có thể sớm giành chức vô địch V-League 2013", TGĐ Công ty CP thể thao SLNA Nguyễn Hồng Thanh tiếc nuối cho hay.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

SLNA không vô địch vì thiếu tiền

- PV: SLNA từng có giai đoạn dài dẫn đầu V-League 2013 nhưng cuối cùng lại không thể giành ngôi vô địch. Đây liệu có phải là thất bại của đội bóng ở mùa giải năm nay không thưa ông?

- Ông Nguyễn Hồng Thanh: Trước khi bước vào mùa giải 2013, SLNA không đặt chỉ tiêu vô địch. Mục tiêu của chúng tôi là chơi hết mình trong từng trận đấu, đá sao để người hâm mộ có thể thấy tự hào về đội bóng quê hương. Theo tôi nghĩ, mục tiêu này chúng tôi đã hoàn thành.

Hiện tại SLNA còn trận đấu cuối cùng với Đồng Nai, giành chiến thắng chúng tôi sẽ có ngôi á quân mà không cần quan tâm tới kết quả các trận đấu khác. Nếu quả thực có được tấm HCB thì đây cũng có thể coi là mùa giải thành công của thầy trò HLV Hữu Thắng bởi tài chính, nhân sự chúng tôi đuối hơn so với nhiều đội bóng. Tất nhiên, SLNA cũng rất tiếc nuối khi đã không thể vô địch. Chúng tôi đã có cơ hội nhưng không tận dụng được.

SLNA rất tiếc nuối khi đã không thể vô địch.

- Theo ông đâu là nguyên nhân chính khiến SLNA không thể cán đích ở vị trí số một V-League 2013?

- Thứ nhất, chúng tôi đã kém may mắn. Ở mùa giải năm nay rất nhiều trận đấu chúng tôi chơi trên cơ đối thủ nhưng các mũi nhọn lại dứt điểm ra ngoài hay trúng xà ngang, cột dọc. Có thể lấy trận đấu quyết định với Hà Nội T&T trên sân Vinh làm vÍ dụ, ở trận đấu đó hai lần xà ngang đã từ chối bàn thắng của chúng tôi. Việc XMXT Sài Gòn bỏ giải giữa chừng cũng là cái đen của chúng tôi. BTC hủy toàn bộ kết quả các trận đấu của đội bóng Sài thành khiến SLNA mất tới 6 điểm, trong khi đối thủ Hà Nội T&T chỉ mất 4 điểm. Thậm chí, cũng chính vì việc này mà giờ chúng tôi còn chưa chắc chắn có được vị trí á quân.

Nguyên nhân thứ hai và là nguyên nhân quan trọng nhất là SLNA có kinh phí hạn hẹp. Đầu mùa giải, chúng tôi được Tỉnh và Ngân hàng Bắc Á đầu tư 50 tỷ nhưng sau khi trừ thuế thì chỉ còn 40 tỷ. Trừ tiếp tiền để đào tạo trẻ, để phục vụ công tác văn phòng, đội một chỉ còn lại có 30 tỷ đồng. Với 30 tỷ đồng trên chúng tôi phải lo nào lương, thưởng, lót tay gia hạn hợp đồng, chi phí đi lại ăn ở của đội...Tính ra kinh phí của SLNA chưa bằng một nửa của nhiều đội bóng.

Nếu kinh phí không quá eo hẹp, chúng tôi có thể tậu ngoại binh khá hơn. Theo tôi, chỉ cần chiêu mộ được 1 tiền đạo ngoại dứt điểm tốt thì tình thế đã rất khác, chức vô địch đã sớm thuộc về SLNA. Đặc biệt, đã không có tiền chiêu mộ chân sút ngoại tốt, chúng tôi lại chẳng còn đường nào khác là phải đem Công Vinh, chân sút tốt nhất đội cho Sapporo mượn trong giai đoạn đua quyết định.

Chấp nhận cảnh "chảy máu chất xám"

- SLNA đã tìm ra được cách nào giải bài toán kinh tế cho mùa giải 2014?

- Rất khó tìm ra cách. Theo hợp đồng đã ký thì năm nay Ngân hàng Bắc Á cũng chỉ rót 30 tỷ như năm trước. Phía đầu tư từ Tỉnh cũng giữ nguyên. Như vậy thực tế tình trạng kinh tế của SLNA so với mùa giải trước vẫn vậy, thậm chí là còn khó khăn hơn vì sắp tới có hàng loạt cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng.

Tình trạng kinh tế của SLNA so với mùa giải trước thậm chí là khó khăn hơn.

- Không có tiền để gia hạn hợp đồng với các cầu thủ nghĩa là SLNA chấp nhận cảnh "chảy máu chất xám"?

- Cũng chẳng còn cách nào khác là phải chấp nhận. Chưa nói tới cầu thủ ngoại, chỉ riêng cầu thủ nội thôi cũng đã có tới 12 người hết hạn hợp đồng khi mùa giải năm nay khép lại, trong đó có rất nhiều cầu thủ trụ cột như Trọng Hoàng, Đình Đồng, Văn Hoàn... Các cầu thủ này đều là hàng chất lượng, đang được các đội bóng nhà giàu ve vãn. Chắc chắn chúng tôi không thể giữ chân hết được, đành phải chọn một số vừa vừa tầm để giữ lại, những cầu thủ hàng đầu thì phải để họ ra đi. Các cầu thủ thì đều yêu đội bóng, muốn gắn bó, tuy nhiên, họ cũng khó có thể cưỡng được lời chào mời bởi mức đãi ngộ gấp 2,3 lần ở đây. Chúng tôi hiểu, trân trọng tình cảm của các cầu thủ và cũng cảm thông nếu họ ra đi.

- Hiện tại lãnh đạo đội bóng đã xác định được giữ chân ai, để ai ra đi chưa? Chuyện tuyển ngoại binh cho mùa giải mới thì sao?

- Chúng tôi cũng chuẩn bị được hòm hòm việc giữ chân một ít trong số 12 cầu thủ sắp hết hạn hợp đồng rồi. Số còn lại thì cũng đành phải để cho họ ra đi, chờ lứa trẻ lên lấp vào. Ngoại binh thì còn phải chờ. Chúng tôi hi vọng sẽ thử việc và tìm được vài cầu thủ giá vừa phải, có trình độ chấp nhận được.

Tài sản lớn nhất của SLNA là người hâm mộ

- Gần đây CĐV SLNA có đứng ra kêu gọi quyên tiền giúp đội bóng. Ông nghĩ sao về việc làm này?

- Đó là hành động chưa từng có trong lịch sử bóng đá Việt Nam, vô cùng đáng trân trọng. Có thể nói người hâm mộ chính là tài sản quý nhất mà SLNA có được. Và SLNA cũng giàu nhất là người hâm mộ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mà thầy trò HLV Hữu Thắng đá ở đâu cũng có rất đông CĐV tới sân cổ vũ. Hãy nhìn Hà Nội T&T mà coi, họ vô địch nhưng lực lượng CĐV thì được bao nhiêu.

- Số tiền mà các CĐV quyên góp được có nhiều không thưa ông?

- Theo thông tin tôi biết thì được vào khoảng 700 triệu. Số tiền này có thể chưa đủ để giữ chân một cầu thủ nhưng với đội bóng nó là vô giá. Đội bóng đã thi đấu rất cố gắng nhưng có tốt bao nhiêu đi nữa thì cũng chưa đủ để tri ân tấm lòng của người hâm mộ.
Quang Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục