Tevez muốn 'đuổi' cựu thủ quân Man Utd khỏi BHL tuyển Anh

23:59 Chủ nhật 11/11/2012

Dù từng là đồng đội của nhau trong màu áo Man Utd song Carlos Tevez và cựu danh thủ Gary Neville đã không ít lần xỉa xói nhau cả trên sân cỏ lẫn trên mặt báo. Mới đây, ngôi sao đang thi đấu cho Man City lại tiếp tục khơi lên mối thâm thù giữa anh và người đội trưởng một thời của sân Old Trafford.

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn của tạp chí The Sun mới đây, Carlos Tevez cho biết: "Tại Man City có những cầu thủ đóng vai trò trụ cột ở tuyển Anh như Joe Hart, Joleon Lescott, James Milner hay Gareth Barry, những người mà tôi biết rõ đẳng cấp và tài năng của họ. Chính vì vậy, thật khó để tin rằng, chất lượng cầu thủ là nguyên nhân khiến Tam Sư không thể thành công ở những giải đấu lớn như World Cup hay Euro. Theo tôi, có lẽ vấn đề nằm ở cấu trúc trong BHL đội bóng".

Tevez và Gary Neville từng có mâu thuẫn trong quá khứ

" Gary Neville ư? Tôi không thể tin rằng bất kỳ ĐTQG hàng đầu nào lại sử dụng một BLV truyền hình trong vai trò của một HLV bán thời gian. Bạn có thể tưởng tượng Tây Ban Nha, Italia, Đức, Hà Lan, Brazil hay Argentina sử dụng một vị trợ lý HLV khi công việc chính hàng ngày của ông ta là một BLV truyền hình? Không, tôi chẳng bao giờ thấy điều đó xảy ra cả. Tuần này, tôi lại thấy Gary trong một liên doanh xây dựng khách sạn tại Manchester. Liệu điều đó có lợi cho tuyển Anh và HLV Roy Hodgson?".

Rõ ràng, những nhận xét của Carlos Tevez không hẳn là không có lý và nó chắc chắn sẽ khiến những quan chức của FA ít nhiều phải xem xét lại cách dụng người của mình. Tuy nhiên, không dưng mà tiền đạo người Argentina lại đi xía vào chuyện nội bộ của người khác như vậy. Tất cả đều có nguyên nhân của nó. Gary Neville chính là mục tiêu mà ngôi sao đang khoác áo Man City nhắm đến để hạ bệ uy tín.

Sở dĩ có chuyện như vậy là hồi còn thi đấu cho Man Utd, Tevez và cậu anh trai nhà Neville đã từng có xích mích với nhau. Nhất là sau khi chân sút 28 tuổi chuyển sang chơi bóng cho đối thủ cùng thành phố Man City vì Quỷ Đỏ không chịu bỏ ra khoản tiền 25 triệu bảng để giữ chân anh. Khi ấy, cả Tevez và Neville đều đã có lời qua tiếng lại với nhau trên các phương tiện truyền thông. Trong khi tiền đạo người Nam Mỹ chê cách hành xử thiếu chuyên nghiệp của Neville (Gary sử dụng "ngón tay thối" sau khi Tevez ghi bàn vào lưới Man Utd ở trận bán kết Cúp Liên đoàn) thì thủ quân của Quỷ Đỏ cũng tuyên bố, giá trị của Apache chỉ là một con số không tròn trĩnh.
QQ | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục