Chỉ ghi được đúng 1 bàn thắng vào lưới đội bóng nhỏ bé Val d’Aosta và tịt ngòi trong tất cả các trận đấu giao hữu của Juve. Không những thế Tevez cũng chẳng đóng góp gì nhiều vào lối chơi của đội bóng. Những pha đi bóng của cầu thủ này không gây được đột biến và khá tối. Khả năng phối hợp với những người tác chiến trên hàng công của Juve gần như là con số 0. Chậm chạp, lúng túng và mất phương hướng là điều dễ nhận thấy khi xem anh đá trong những trận đấu vừa qua.
|  | 
| Đến Juve với sự kì vọng cực lớn và được trao cho chiếc áo số 10 huyền thoại mà Del Piero để lại. Ảnh: Internet | 
  	Các cổ động viên của đội bóng đang chỉ trích tiền đạo người Argentina thậm tệ. Họ cho rằng một người với lối chơi theo kiểu “nồi đồng cối đá” như anh không xứng để mang chiếc áo số 10 vốn là hiện thân của chất nghệ sĩ. Thậm chí có người còn đòi tước chiếc áo số 10 danh giá mà Conte đã trao cho cầu thủ này khi anh cập bến Juve từ Man City.
  	 
  	Khi ban lãnh đạo của Juve trao cho Tevez chiếc áo số 10, họ có lý do của mình. Tevez có kinh nghiệm, anh đã 29 tuổi và trải qua rất nhiều áp lực. Một cầu thủ từng vô địch C1, NHA, từng đá bay siêu tiền đạo Diego Millito lên băng ghế dự bị ở Word Cup 2010 rõ ràng là đủ “béo” để mặc vừa chiếc áo mà Del Piero để lại. Thế nhưng đó là về mặt chuyên môn.
  	 
  	Những số 10 huyền thoại ở Juve như Del Piero, Roberto Baggio, Platini… không phải chỉ là những người có chuyên môn tốt, họ còn là những con người với lối sống mẫu mực bên ngoài sân cỏ. Del Piero chưa dính phải scandal nào, Baggio được cả thế giới yêu mến còn danh thủ người Pháp đang là chủ tịch của UEFA. Nhân cách cũng như tài năng của họ thì khỏi phải bàn cãi. Xét về tài năng Tevez không thua kém họ là bao nhưng cầu thủ này cũng có khá nhiều “tật” xấu ngoài sân cỏ.
  	 
  	Cũng phải nói rằng áp lực quá lớn đôi khi khiến Tevez không còn là chính mình. Thế nhưng khi đã quyết định làm truyền nhân của Del Piero anh phải chấp nhận sự soi mói, so sánh từ các cổ động viên, búa rìu dư luận của báo chí. Tevez phải lường hết những điều này bởi một cầu thủ chuyên nghiệp là phải như thế, sẵn sàng đương đầu với áp lực, thử thách.
  	 
  	Khi mới đến Juve tiền đạo nhỏ con Sebastian Giovinco cũng đã mong muốn được mang trên mình chiếc áo số 10 huyền thoại của đội bóng. Và kết quả là bây giờ anh đang sở hữu chiếc áo số 12. Rõ ràng Conte đúng khi làm điều này, mặc dù cầu thủ với biệt danh “kiến nguyên tử” có thể phật ý nhưng đó là tốt cho anh. Bởi ai cũng biết mang trên mình chiếc áo số 10 không khác nào nhiệm vụ bất khả thi.
  	 
  	Có lẽ ban lãnh đạo của Juve đã có nước cờ sai, họ đã quá nôn nóng khi không trao cho Tevez chiếc áo “nặng tựa nghìn cân”. Ngay từ đầu Tevez đã không xứng và quyết định đó đã không nhận được sự đồng tình. Hành động đó xét cho cùng là được thì ít mà mất thì nhiều.
  	 
  	(Bạn đọc: Cakj3m)
| 
 | 
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam














