Tết của những cầu thủ nổi tiếng nhất Việt Nam

08:35 Thứ hai 11/02/2013

Tranh thủ những ngày nghỉ ít ỏi, đa số những cầu thủ Việt như Công Vinh, Văn Quyến, Ngọc Thanh... đều quây quần bên mâm cỗ gia đình trong lễ giao thừa Quý Tỵ 2013 và du xuân thăm người thân cũng như hòa trong không khí đón tết cùng mọi người.

Năm Rồng 2012 thực sự là những khoảng khắc buồn đối với giới cầu thủ Việt Nam. Nhiều ông bầu bỏ bóng đá kéo theo cả chục câu lạc bộ tại V-League và giải hạng Nhất bị giải thể. Đến sát Tết cổ truyền 2013 nhiều đội bóng vẫn nợ lương, nợ thưởng khiến cái tết Quý Tỵ với giới quần đùi, áo số ở ta cũng chưa thật hạnh phúc, ấm cúng.

Tuy nhiên, đến sát giời khắc giao thừa giữa năm cũ và năm mới, đa số sao bóng đá Việt đều muốn gác lại những muộn phiền trong quá khứ, để hướng đến những tin vui sẽ xuất hiện trong năm mới. Như chân sút số 1 bóng đá Việt Nam, Lê Công Vinh, vẫn chưa rõ bến đỗ mới sau khi Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội bị giải thể. Tên tuổi chân sút xứ Nghệ bị ảnh hưởng sau kết quả nghèo nàn ở AFF Cup 2012 và từng dính nghi án bán độ.

Công Vinh sẽ cùng vợ và cô con gái đầu lòng ở lại quê ngoại ở Kiên Giang để ăn cái tết cổ truyền dân tộc

Nhưng trong tết Quý Tỵ, "CV9" muốn gác lại mọi ưu phiền, mệt mỏi để đón tết cùng cô vợ sắp cưới là ca sĩ Thủy Tiên và cô con gái đầu lòng. Chân sút họ Lê thổ lộ: "Năm nay, tôi có con gái đầu lòng nên vô cùng hạnh phúc, quên hết mệt mỏi. Tôi gác lại mọi muộn phiền và cùng vợ chăm sóc tốt cho cô con gái nhỏ của chúng tôi. Do cháu còn nhỏ, tôi cùng vợ đưa cháu xuống nhà vợ ở Kiên Giang để ăn tết cùng bà ngoại. Trước đó, tôi cũng đưa bà nội từ Nghệ An vào chơi với cháu cả thắng rồi, để bà khuây khỏa đã nhớ cháu".

"Cũng như năm trước, tôi cùng vợ gói bánh tét, rồi mua hoa mai, đi chúc tết bà con bên ngoại của vợ. Tết Nam khác ngoài Bắc nhưng đều hướng đến sự sum vầy, ấm cúng quanh mâm cỗ tết. Rồi cùng mọi người du xuân hái lộc, thăm thú mọi nơi. Tôi tin rằng năm mới 2013 sẽ mang lại cho tôi cũng như mọi người nhiều may mắn, niềm vui sau một năm Nhâm Thìn 2012 đầy biến cố, khó khăn", tiền đạo Lê Công Vinh cho biết thêm.

Một ngôi sao thất thế khác bóng đá Việt, là cựu "thần đồng" Nguyễn Văn Quyến cũng hy vọng một sự thay đổi trong sự nghiệp sau một năm thất vọng vừa qua. Sau giai đoạn tập luyện nghiêm túc ở V.Ninh Bình, chân sút xứ Nghệ đang thi đấu khá ấn tượng trong các trận giao hữu vừa qua. Trở về quê nhà ăn tết cùng mẹ Niềm, Văn Quyến cũng hồ hở dọn nhà cửa, mua đào, làm mâm cúng cuối năm. Văn Quyến thổ lộ năm nay tiền thưởng tết của V.Ninh Bình, ngôi sao này đều đưa hết cho mẹ Niềm và tiền lì xì cho người thân.

Tết Quý Tỵ với cựu thần đồng Văn Quyến và mẹ Niềm sẽ càng ấm cúng khi công việc lẫn tình duyên của Quyến "béo" đều đang lên hương trong năm Rắn

Năm nay, Quyến cũng chính thức ra mắt gia đình bên nhà bạ gái Thúy Hằng. Sau khi lộ thông tin hai người cưới nhau cuối năm Rồng, Quyến cho biết sẽ chính thức kết hôn trong năm 2013, sau khi được gia đình bạn gái Thúy Hằng chính thức cho phép qua lại. Đối với chân sút này, năm Rắn 2013 có thể mang lại sự nghiệp ổn định ở câu lạc bộ, cũng như một gia đình nhỏ cho bản thân, sau cả chục năm lông bông, không ổn định cuộc sống của cá nhân.

Còn tiền đạo Nguyễn Ngọc Thanh cũng tranh thủ những ngày nghỉ ở SHB.Đà Nẵng, để trở về TP.Hồ Chí Minh cùng gia đình nhỏ của mình. Trong năm qua, Thanh "khùng" cuối cùng cũng có được chức vô địch V-League đầu tiên trong sự nghiệp cùng đội bóng sông Hàn. Xa nhà cả năm, Ngọc Thanh nhớ da diết vợ con, gia đình nhỏ đang ở Tân Sơn Nhì.

Đạt thỏa ước vô địch V-League cùng SHB.Đà Nẵng, cái tết năm nay với chân sút Ngọc Thanh (số 10) cũng ý nghĩa và viên mãn hơn

Chân sút từng chơi V.Hải Phòng cho biết: "TP.Hồ Chí Minh trước ngày 30 Tết khá nắng nóng, nhưng đến đêm giao thừa thật đẹp và uy nghiêm. Tôi cũng tranh thủ đưa vợ con đi thăm họ hàng, rồi ngắm thành phố trong những ngày tết. Xa nhà rồi nên quý những giây phút bên vợ con lắm, muốn làm thật nhiều điều để chia sẻ cùng vợ, con. Tính đưa mẹ con nó đi ngắm phố hoa ở đường Nguyễn Huệ, nhưng đông người qua lại quá, nên chỉ ngắm từ xa thôi. Rồi tranh thủ đi chùa, đi hái lộc, rồi chúc tết, lì xì... rồi cầu mong mọi điều tốt lành tới với gia đình và những người quen của mình".

Không khí tết với những người có gia đình là vậy, riêng với ngôi sao Việt kiều như Michal Nguyễn, cái tết cổ truyền 2013 thực sự có ý nghĩa đặc biệt. Bởi đây là lần đầu tiên cầu thủ có quốc tịch Czech này có cơ hội ăn tết ở quê nhà. Sau khi trận đấu với UAE kết thúc, tuyển Việt Nam xả trại để các cầu thủ trở về quê nhà, Michal Nguyễn vẫn tranh thủ ở lại Việt Nam vài ngày. Đầu tiên là trung vệ tuyển Việt Nam đi du lịch ở Vịnh Hạ Long, rồi trở về quê nội ở TP.Vinh để thăm họ hàng.

Cầu thủ Việt kiều Michael Nguyễn (số 30) cũng tranh thủ về quê nội ở Vinh
để ăn tết cùng họ hàng, người thân trong năm Quý Tỵ 2013

Chưa năm nào cái tết lại cổ truyền lại nhanh với Michal Nguyễn như vậy, khi cầu thủ này sẽ trở lại CH Séc cùng cha, mẹ vào mồng 2 Tết. Dù khá vất vả khi ăn tết từ châu Á rồi cả châu Âu, Michal Nguyễn rất vui khi cùng Mạc Hồng Quân đóng góp được tài năng của mình cho tổ quốc. Dù đội nhà chưa thắng ở trận mở màn vòng loại World Cup 2014, Michal Nguyễn và Mạc Hồng Quân có dự định về Việt Nam tìm việc ở V-League và tiếp tục thể hiện được năng lực trong màu áo tuyển Việt Nam.

Phương Thảo | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục