![]() |
| Terry sụp đổ sau khi đá hỏng 11m |
Trận chung kết toàn Anh năm 2008 tại Moscow kết thúc với tỉ số hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu. Chelsea và Man Utd bước vào loạt đá phạt đền và Terry có cơ hội đem về cúp bạc cho The Blues nếu thực hiện thành công pha sút phạt của anh. Đáng tiếc, trung vệ người Anh lại trượt chân vào giây quyết định khiến cú sút đập cột dọc bay ra ngoài. Sau đó, Van der Sar cản phá được cú sút của Anelka và giúp Man Utd lên ngôi vô địch Champions League.
Ở thời điểm đó, Terry đã bật khóc trong cơn mưa lại ở Moscow. Đến tận bây giờ, trung vệ kỳ cựu này vẫn bị ám ảnh bởi thất bại nói trên. Terry chia sẻ: “Tôi sẽ không bao giờ quên được nó. Tôi vẫn thường tỉnh giấc giữa đêm và cảm giác: ‘Chết tiệt, nó vẫn ở đó’.
Cảm giác này đã giảm bớt theo thời gian. Nhưng vẫn có vài lần trong năm tôi bật dậy và ‘bang’, nó đập thẳng vào tâm trí tôi. Nó sẽ không bao giờ biến mất. Nó là một trong những chuyện khiến tôi thất vọng nhất. Ở thời điểm đó, tôi cảm thấy mình đã chết lặng đi.”
Terry thậm chí không có thời gian nghỉ sau thất bại này. Trung vệ của Chelsea đã phải triệu tập cùng đội tuyển Anh đá giao hữu với Mỹ gần như ngay lập tức sau trận chung kết. Việc này khiến tâm trạng của Terry càng trở nên tệ hại hơn vì anh phải giáp mặt với Wes Brown, Owen Hargreaves, Rio Ferdinand và Wayne Rooney.
Terry nói thêm: “Điều tồi tệ nhất là chúng tôi phải lên tuyển ngay tuần sau đó, chúng tôi đá với Mỹ tại Wembley và tôi đã phải đi cùng, ngồi cùng bàn ăn các cầu thủ của Man Utd. Tôi chỉ biết ngồi đó tức giận. Tôi không muốn ở đó. Đó là khoảng thời gian cực khủng khiếp với tôi.”
Số phận tiếp tục trêu ngươi Terry vào năm 2012. Chelsea lọt vào chung kết và giành cúp vô địch, nhưng Terry bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận bán kết với Barcelona. Terry mô tả đó là “120 phút tồi tệ nhất” mà anh phải trải qua, nhưng cuối cùng, nó vẫn là một đêm tuyệt vời với bản thân anh và Chelsea.













