Terry mừng ra mặt khi "truyền nhân" Zouma lập công

22:17 Thứ bảy 19/09/2015

Dù bị đẩy lên băng ghế dự bị nhường chỗ cho Kurt Zouma, nhưng John Terry vẫn bật dậy vỗ tay chúc mừng người đồng đội trẻ khi trung vệ người Pháp đánh đầu mở tỉ số cho Chelsea.

Đã có rất nhiều áp lực đặt lên vai HLV Mourinho, khi ông quyết định phế bỏ thủ quân John Terry để trọng dụng tài năng trẻ mới 20 tuổi Kurt Zouma.

Kurt Zouma đánh đầu dũng mãnh tung lưới Arsenal. Ảnh: Internet.

Tuy nhiên, sự mạo hiểm của ông thầy người Bồ đã mang đến hiệu quả, khi Zouma không những chơi hay khi phòng ngự mà còn vụt sáng thành người hùng với pha đánh đầu khai thông bế tắc đầu hiệp hai.

Từ quả đá phạt của Fabregas bên cánh trái, Zouma đã chọn vị trí rất thông minh để lắc đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Petr Cech.

Dưới sân, Zouma chạy ra sát góc khán đài ăn mừng đầy phấn khích. Trên băng ghế kỹ thuật, John Terry cũng sung sướng đứng dậy vỗ tay chúc mừng "truyền nhân" của mình.

Niềm vui vô bờ bến của trung vệ người Pháp. Ảnh: Internet.

Ngoài bàn thắng quan trọng trên, hậu vệ người Pháp còn gây ấn tượng mạnh với 3 cú xoạc bóng chính xác và hai lần ngăn chặn cú dứt điểm của đối phương.

Sức mạnh cùng tốc độ tuyệt vời của Zouma khiến Theo Walcott im hơi lặng tiếng suốt cả trận. Ít ai biết rằng, đây mới chỉ là lần đá chính thứ 11 của Zouma ở sân chơi Ngoại hạng.

Rõ ràng, màn trình diễn thuyết phục của trung vệ 20 tuổi cũng sẽ khiến Terry âu lo về vị trí của mình.

Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục