Hàng loạt trận thi đấu ở ngày thứ 2 đã bị hoãn lại vì trời mưa và theo dự báo, trời sẽ còn mưa ở 5 trong 7 ngày tới. Đấy là vấn đề làm nhiều người điên đầu vì để giải kết thúc đúng dự kiến vào ngày 5/8, nhiều tay vợt sẽ phải gồng mình thi đấu có khi đến 2 trận/ngày. Thế nhưng tạm thời, hãy cùng nhìn lại diễn biến ở ngày thi đấu thứ 2.
Nỗi lo về Djokovic
![]() |
So sánh với mùa giải năm trước thì năm nay, người hâm mộ ít khi được thấy những cú đánh thuận tay sâu xuống cuối sân, những cú trái tay chéo sân điệu nghệ từ vợt của Djokovic. Dĩ nhiên, sẽ là điều không thực tế khi đòi hỏi Djokovic phải giữ nguyên phong độ như năm trước, nhưng người ta vẫn lấy làm lạ khi chứng kiến những gì mà tay vợt Serbia thể hiện ở trận ra quân trong chiến dịch săn tìm huy chương ở Olympic. Lạ bởi chỉ gặp Fognini ở hạng 66 TG nhưng Djokovic vẫn mắc quá nhiều lỗi đánh hỏng trong ván 1 (17 lỗi). Thậm chí trong ván này, Djokovic đã dẫn 5/3 và sau đó có 3 điểm set-point nhưng vẫn để thua ngược 7/9 trong bàn tie-break (trận đấu bị hoãn 3 tiếng rưỡi lúc tỷ số là 7/7 ở bàn này).
Biết cách chứng tỏ mình trong những thời điểm khó khăn là điều Djokovic đã làm nhiều lần và lần này, anh vẫn giữ nguyên được bản lĩnh ấy để thắng lại 2 ván sau ở cùng tỷ số 6/2. Tuy nhiên, cách chơi thất thường như thế vẫn làm người hâm mộ Serbia lo ngại. Phải chăng vì Djokovic bực mình khi phải chơi trên sân số 1 chứ không được chơi trên sân trung tâm? Hay là do mặt sân quá trơn trợt như nhiều người đã than phiền? Có thể đặt ra những câu hỏi như thế, nhưng cũng phải thấy rằng đó chỉ là những lý do không thuyết phục. Điều Djokovic cần làm ngay là lấy lại lối chơi ổn định vốn có khi các trận đấu càng về sau sẽ càng khó khăn hơn nhiều, mà trước mắt sẽ là trận gặp Roddick ở vòng 2.
Thành công của các hạt giống
Cũng như ở Wimbledon, hy vọng của người Anh dồn cả vào Murray và điều này giống như một con dao hai lưỡi. Chưa nói đến sức ép tâm lý có thể sẽ đem lại hiệu ứng tiêu cực, còn trước mắt, hy vọng ấy đã được Murray đáp ứng bằng chiến thắng 6/3, 6/3 trước Wawrinka. Với 8 cú giao bóng thắng điểm trực tiếp, 20 cú dứt điểm thành công và tận dụng triệt để 3 cơ hội có điểm break-point, có thể nói Murray đã thể hiện ngay được sức mạnh của mình. Tuy nhiên, cũng phải thấy rằng ở trận này, Wawrinka giao bóng quá dở và chỉ đạt hiệu suất thắng điểm có 44% ở lần giao bóng một. Đó chính là lý do để người hâm mộ phải dè chừng bởi chặng đường sắp tới còn đầy rẫy khó khăn cho Murray.
Cũng như Murray, Ferrer (hạt giống số 4) không gặp khó khăn gì ở trận thắng Pospisil trong 2 ván với cùng tỷ số 6/4. Trong khi đó, hạt giống số 5 Tsonga đã gặp rất nhiều khó khăn trước sức kháng cự của Bellucci nhưng vẫn đủ sức giành chiến thắng ở tỷ số 6/7, 6/4, 6/4. Được xem là người có thể gây khó khăn cho các ứng viên nhưng ở vòng 2, Tsonga sẽ phải chứng minh niềm tin mà nhiều người đặt vào anh là có cơ sở vì nhiệm vụ đánh bại Raonic không hề dễ dàng.
Ở các trận còn lại cuối vòng 1, đáng chú ý là hạt giống số 13 Cilic vượt qua Melzer bằng chiến thắng 7/6, 6/2 để vào vòng 2 gặp Hewitt sau khi đại diện duy nhất còn lại của Úc đánh bại Stakhovsky ở tỷ số 6/3, 4/6, 6/3.















