![]() |
Tiến Minh được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt |
Tại đây, “người hùng của cầu lông Việt Nam” đã được chào đón nồng nhiệt và đã có một ngày trở về ấm áp trong vòng tay của người thân và người hâm mộ.
Chia sẻ với báo giới trong ngày trở về sau chiến thắng lịch sử tại giải cầu lông VĐTG 2013, Tiến Minh nói: “Đó thật sự là một giấc mơ có thật, một chiến thắng sẽ không bao giờ quên”.
Tiến Minh tâm sự rằng, các "cường quốc" cầu lông như: Đài Loan, Hồng Kông (Trung Quốc) hay Nhật Bản cử rất nhiều VĐV tham dự nhưng không có huy chương. Trong khi đó, Việt Nam chỉ có một mình tôi dự giải mà đạt được HCĐ là điều tôi cảm thấy vô cùng tự hào.
Tiến Minh kể rằng: “Có một VĐV người Malaysia nói với anh: “ Đất nước chúng tôi cử gần 30 VĐV dự giải mà có mình Lee Chong Wei có được HCB, trong khi Việt Nam chỉ đi 1 VĐV và giành HCĐ thì quá xuất sắc”.
Điều đó làm tôi rất vui. Nhưng vui nhất là lúc đứng trên bục nhận chiếc HCĐ và cờ tổ quốc được kéo lên trong sự ngưỡng mộ của bạn bè thế giới khiến tôi vô cùng xúc động. Lúc đó tôi như sống trong mơ với một cảm xúc khó tả vì thành tích đạt được ngoài sức tưởng tượng của mình”.
Nếu theo dõi hành trình của Tiến Minh tại giải VĐTG vừa qua, người hâm mộ cầu lông Việt Nam chắc hẳn đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, nhất là cảm xúc sung sướng vỡ òa trong giây phút Tiến Minh nằm sân ôn mặt trước sự vui sướng lên đến đỉnh điểm ở trận tứ kết với Jorgensen (Đan Mạch, hạng 10 thế giới).
Tiến Minh nhớ lại: “Trong pha cầu giành nhau điểm 18/20, với 108 đường cầu kéo dài hơn 2 phút đó, Jorgensen cho thấy anh ta rất khỏe và đem bám cực dai. Từ trước đến nay tôi chưa từng có pha đôi công nào lâu như vậy”.
|