Tây Ban Nha vẫn đang chờ một Xavi đích thực!

14:35 Chủ nhật 01/07/2012

Từ đầu EURO 2012 đến giờ chứng kiến hình ảnh một Xavi Hernandez mờ nhạt. Và nhạc trưởng của TBN biết rằng anh còn lại cơ hội cuối cùng trong trận chung kết với Italia để thay đổi điều đó.

Pirlo vs Xavi

EURO 2008, Xavi được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải với những đóng góp giúp TBN mang về danh hiệu đầu tiên sau 44 năm chờ đợi. Hai năm sau, World Cup 2010, Xavi vẫn là người hùng đằng sau chức vô địch thế giới đầu tiên mà bóng đá TBN đoạt được.

Song, bản thân Xavi thừa nhận anh đã không có được phong độ tương tự tại giải đấu ở Ba Lan và Ukraine đang diễn ra. Trong khoảng một năm trở lại đây, Xavi xuất hiện dấu hiệu sa sút do chấn thương bắp chân dai dẳng. Trận bán kết vừa rồi với BĐN, ngôi sao 32 tuổi này bị thay ra giữa chừng do thể lực không đảm bảo.

Tuy vậy, Xavi tuyên bố trong buổi họp báo trước trận quyết định ngôi vô địch: “Tôi cảm thấy tốt. Tôi cảm thấy mình đã góp phần vào tất cả các chiến thắng của đội nhà cho đến lúc này, mặc dù thực sự tôi muốn đặt dấu ấn sâu sắc hơn thế. Nhưng bạn không thể lúc nào cũng chơi tốt. Tôi cố gắng để đóng góp tất cả khả năng của bản thân giúp đội nhà chiến thắng. Va tôi đã làm mọi thứ mà đội bóng cần ở tôi”.

Mùa bóng vừa qua, Xavi đã ghi 10 bàn thắng cho Barca, thành tích ghi bàn tốt nhất trong một mùa của anh. Nhưng chừng đó không đủ khỏa lấp thực tế là Xavi đang quá tải. Anh đã phải “cày kéo” cùng Barca từ trận Siêu cúp TBN nóng bỏng gặp đối thủ Real Madrid vào tháng 8 và chỉ kết thúc bằng trận chung kết cúp Nhà Vua thắng Athletic Bilbao hôm 25/5 vừa qua.

Xavi đã lu mờ trước Pirlo ở lần đụng độ tại vòng bảng

ĐT TBN giờ đang đứng trước cơ hội thiết lập kỷ lục vô địch ba giải đấu lớn liên tiếp. Trước kia, chỉ có Tây Đức là lọt vào chung kết ba giải đấu liền nhau, song trận chung kết EURO 1976, họ chịu thua Tiệp Khắc trên chấm phạt đền.

“Đây là một thế hệ tuyệt vời của các cầu thủ đã tạo nên lịch sử và chúng tôi muốn tiếp tục viết tiếp câu chuyện lịch sử ấy tại Kiev”, Xavi hứa hẹn.

Cơ hội cuối để đánh bại Pirlo

Trận đấu đêm nay, giới mộ điều sẽ dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc so tài giữa Xavi với ngôi sao của ĐT Italia là Andrea Pirlo. Cả hai đều là những nhạc trưởng bẩm sinh với nhãn quan thi đấu tuyệt vời. Chỉ có điều, Xavi đang bị lấn lướt trước ánh hào quang mà Pirlo tạo ra từ đầu giải. Bởi vậy, đây là cơ hội cuối để Xavi nhắc mọi người nhớ đến mình sau khi giải đấu khép lại.

“Chúng tôi thực sự may mắn bởi chúng tôi có nhiều cầu thủ có thể chơi thứ bóng đá hấp dẫn giống như Pirlo”, Xavi phát biểu trước khi lên tiếng bảo vệ phong cách thi đấu buồn ngủ khiến cho TBN đang hứng chịu khá nhiều lời chỉ trích.

“Chúng tôi không coi đó là lối chơi buồn tẻ. Chúng tôi luôn cảm thấy hứng thú khi được chơi bóng và chúng tôi đang đứng trước cơ hội tuyệt vời để gặt hái nhiều thành công hơn nữa. Chúng tôi ưu tiên các cầu thủ có tài năng hơn là sức mạnh thể chất và giống như người hâm mộ, chúng tôi cũng thích thứ bóng đá đẹp mắt”.

Trận chung kết đêm nay sẽ là lần thứ 114 khoác áo “La Roja” của Xavi. Và HLV Vicente del Bosque luôn đặt trọn niềm tin ở cậu học trò cưng này. Ông cảnh báo: “Xavi không bao giờ dễ dãi với chính bản thân. Cậu ấy là một trong những cầu thủ quan trọng gây dựng nên phong cách chơi của đội. Cậu ấy vẫn sẽ luôn là mối lo lắng đối với mọi đối thủ”.

Thái Sơn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục