Tây Ban Nha và nỗi lo công – thủ trước thềm EURO 2012

12:06 Thứ tư 23/05/2012

Chỉ còn khoảng hai tuần nữa thì EURO 2012 chính thức bắt đầu với những trận thư hùng của 16 đại diện đến từ 16 nền bóng đá lớn nhất châu Âu ở Ba Lan và Ukraina. Trong đó, Tây Ban Nha đang là đương kim vô địch của giải đấu danh giá này sẽ phải căng mình ra để bảo vệ ngôi vương.

Có lẽ nhiệm vụ ở kỳ EURO 2012 này không hề đơn giản, khi họ phải đón nhận những tin dữ về tình trạng đội hình. Theo đó thì không chỉ có Carles Puyol mà cả David Villa chắc chắn sẽ vắng mặt ở kỳ EURO 2012 này. Còn nỗi buồn nào lớn hơn đối với người hâm mộ đội bóng của xứ sở môn đấu bò nổi tiếng lúc này?!

Hàng thủ thiệt quân…

Trung vệ Carles Puyol vốn được mệnh danh là lá chắn thép trước những đợt tấn công và là cầu thủ chơi cực kỳ hay trong các pha phản công ở tuyển Tây Ban Nha. Nhưng sau trận đấu giữa Barcelona và Espanyol ở vòng 37 La Liga đã bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Ngay sau đó trên website chính thức của Barca thông báo: “Puyol bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật và phải nghỉ thi đấu ít nhất là sáu tuần”.

Thông báo trên của Barca là một gáo nước lạnh tạt vào HLV trưởng Del Bosque và cả người hâm mộ Tây Ban Nha. Người trung vệ được đánh giá cao dù đã 34 tuổi nhưng thi đấu rất hiệu quả này sẽ phải ngồi nhà xem EURO 2012, và tuyển Tây Ban Nha sẽ phải tìm một vị trí thay thế khác. Ở những đấu trường lớn như EURO thì ngoài sức khỏe để truy cản tấn công thì một tiêu chí cực kỳ quan trọng là kinh nghiệm trận mạc. Bởi thế dù Puyol đã 34 tuổi nhưng vẫn thi đấu rất hiệu quả, điều này nhờ vào một phần không nhỏ của kinh nghiệm thi đấu. Bài toán phòng thủ của HLV Del Bosque có lẽ đang gặp khó, thiếu đi Puyol có nghĩa là một mắt xích yếu kém và đó là cơ hội tận dụng xuyên phá trong tấn công của các đội bóng còn lại.

Hàng công của ĐT Tay Ban Nha sẽ yếu đi khi thiếu vắng David Villa. Ảnh: Internet

…Hàng công cũng chung số phận!

Khi cái tin Carles Puyol phải buộc vắng mặt ở EURO 2012 còn chưa hết sốc thì người hâm mộ lại phải đón thêm một hung tin khác: David Villa cũng không thể tham dự EURO 2012 vì chấn thương! Chấn thương gãy chân trái ở FIFA Club World Cup tháng 12 năm ngoái của Villa đã có tín hiệu tích cực khi Villa đã có thể tập nhẹ vào giữa tháng 4 vừa rồi. Còn có nhiều người hy vọng Villa sẽ kịp trở lại và tham dự trận chung kết cúp nhà vua 25/5 tới. Song quá trình bình phục lại tiến triển rất chậm và khó có thể kịp cho EURO 2012 này, trên trang mạng xã hội Twitter hôm qua Villa đã viết: “Tôi đã cố gắng đến cùng nhưng không thể bình phục 100% trước EURO. Tôi đã gọi điện cho HLV Del Bosque để thông báo quyết định của mình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi trong thời gian qua. Tôi sẽ trở lại chơi cho Barca và đội tuyển quốc gia ngay khi có thể”.

Đây là nỗi buồn không chỉ mang tính cá nhân của Villa mà đó là một đòn giáng nặng nề vào tham vọng bảo vệ chức Vô địch châu Âu của cả nước Tây Ban Nha. Hãy nhớ rằng ở Tây Ban Nha thì Villa là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha, sau 82 lần ra sân anh đã sút tung lưới đối phương 51 lần. Làm một phép tính nhỏ thì hiệu suất ghi bàn của anh đạt 0.62 bàn/trận, một con số vô cùng ấn tượng ở cấp độ đội tuyển. Tin Villa không tham dự EURO đã lan tràn trên tất cả những tờ báo lớn của châu Âu và thế giới.

Đi tìm mảnh ghép thay thế

HLV Del Bosque có giúp ĐT Tây Ban Nha bảo vệ ngôi vương khi đội hình vắng mặt nhiều trụ cột. Ảnh: Internet

Nếu nhìn sơ qua đội hình hiện tại của Tây Ban Nha với những hảo thủ sẵn có thì HLV Del Bosque có thể không quá lo lắng. Nhưng thi đấu ở tầm cỡ châu lục sức ép về thành tích là rất lớn và nó có thể khiến các cầu thủ chơi dưới sức mình. Vì thế có hai cái tên đang được đánh giá là tối ưu để lấp đầy lỗ hổng mà Puyol để lại là Sergio Ramos (Real Madrid) và Javi Martinez (Atheltic Bilbao). Cả Ramos và Marinez đều thi đấu cực kỳ thành công trong vai trò, vị trí của mình trong màu áo Real và Bilbao. Có lẽ người hâm mộ Tây Ban Nha có quyền yên tâm phần nào khi hai phương án thay thế đã phần nào thể hiện được khả năng của họ khi chơi ở cấp câu lạc bộ, và cả ở một số lần được ra sân ở màu áo đội tuyển.

Còn trên hàng tấn công hiện tại thì nếu Villa không tham dự được EURO thì chỉ còn ba cái tên Torres, Llorente, Soldado. Trong ba cái tên này thì có vẻ Soldado đang thi đấu ổn định nhất. Còn Torres trong năm qua là một chuỗi những trận đấu đầy thất vọng, anh thi đấu dưới sức mình và thường xuyên ngồi trên ghế dự bị ở Chelsea. Torres vốn được xem là thần may mắn và là hình mẫu cầu thủ của những trận đấu lớn, song niềm tin của HLV Del Bosque vào anh đang bị lung lay dữ dội. Minh chứng là danh sách sơ bộ tham gia EURO 2012 được công bố trước đó không có tên Torres, một trong những cú sốc cho fan hâm mộ T9.

Dù thế nào đi nữa Tây Ban Nha vẫn là đội bóng lớn với những thành tích rất đáng nể trong những năm gần đây. Họ đang là đương kim vô địch Thế giới và vô địch châu Âu sẽ không dễ dàng để những cái tên như Anh, Đức, Ý hay Hà Lan đụng đến vị trí số 1 của mình. Hãy chờ xem HLV Del Bosque sẽ làm gì và tuyển Tây Ban Nha sẽ khẳng định sức mạnh vượt trội của mình như thế nào ở EURO 2012 này?

(Bạn đọc: Hải Đăng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục