Tây Ban Nha: Torres hết "tịt ngòi", sắp bắt kịp Hierro

18:48 Thứ năm 31/05/2012

Bàn thắng của Fernando Torres mở ra thắng lợi 4-1 cho TBN trước Hàn Quốc là cú ghi điểm quan trọng của anh trong cuộc cạnh tranh suất đá chính tại EURO 2012 sắp tới.

Fernando Torres

Đây là pha lập công đầu tiên của tiền đạo 28 tuổi này trong màu áo ĐTQG sau gần 1 năm trời. Lần gần nhất mà anh ghi bàn cho “La Roja” là ở trận thắng ĐT Mỹ 4-0 ngày 4/6 năm ngoái.

Cũng với bàn thắng rạng sáng nay, Torres đã vượt qua Fernando Morientes để vươn lên vị trí thứ tư trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử ĐT Tây Ban Nha (28 bàn). Thêm 1 lần “nổ súng” nữa, anh sẽ san bằng thành tích của hậu vệ huyền thoại Fernando Hierro.



Song những con số thống kê ấy không phải thứ mà Torres quan tâm vào lúc này. Bởi mục tiêu sống còn của anh là gây ấn tượng với HLV Vicente del Bosque rằng anh đủ sức gánh vác trọng trách dẫn dắt hàng công Tây Ban Nha tại EURO 2012. Và sau những gì đã trình diễn trước Hàn Quốc, Torres có quyền hài lòng.

“Tôi có cảm giác rất lạc quan. Tôi đang tập luyện chăm chỉ với nhiều đam mê và hứng khởi. Thỉnh thoảng, khi bạn bị gạt sang một bên, bạn sẽ thấy vai trò của mình giá trị hơn rất nhiều lúc bạn được quay trở lại đội tuyển. Tôi xem đây như một phần thưởng và tôi đang cố gắng tận hưởng từng phút với đội bóng này”, Torres phát biểu sau trận giao hữu diễn ra trên đất Thụy Sĩ.

Tây Ban Nha có chiến thắng ấn tượng

Hồi tháng 2 vừa qua, Torres đã không được triệu tập vào đội tuyển tham dự trận giao hữu với Venezuela do phong độ kém cỏi dưới màu áo Chelsea. Nhưng trong bối cảnh chân sút chủ lực David Villa dính chấn thương không thể dự ngày hội bóng đá tại Ba Lan & Ukraine, HLV Del Bosque quyết định trao cho Torres cơ hội chứng tỏ khả năng.

“Những gì tôi muốn là bàn thắng của tôi sẽ giúp ích cho ĐTQG. Tôi hy vọng mình có thể ăn mừng trong trận chung kết khi EURO kết thúc. Tôi muốn vượt qua Raul và Villa trong danh sách những cầu thủ ghi bàn hàng đầu cho đội tuyển. Tôi đã trải qua một số khoảnh khắc khó khăn, nhưng hiện tại tôi cảm thấy rất tốt đẹp”, “El Nino” phát biểu đầy tự tin.

Tín hiệu mừng là HLV Del Bosque khá hài lòng với những gì Torres vừa làm được. Ông đánh giá: “Cậu ấy là mẫu cầu thủ mang lại cho chúng tôi tốc độ, lôi kéo sự chú ý của hậu vệ và di chuyển thông minh để nhận những đường chuyền phía sau lưng hàng thủ đối phương. Fernando rất hạnh phục vì được góp mặt tại đây và cậu ấy đang phấn khích”.

Trong trận giao hữu này, Tây Ban Nha vẫn chưa có sự phục vụ của các thành viên từ Barca và Athletic Bilbao. Dẫu vậy, họ vẫn chơi trên chân Hàn Quốc, đặc biệt là trong hiệp thứ hai. Bàn thua duy nhất mà thủ môn Pepe Reina phải nhận là từ cú sút xa 25m của Kim Do-Heong. Trong khi đó, 4 cầu thủ lập công cho Tây Ban Nha là Torres, Xabi Alonso, Santi Cazorla và Alvaro Negredo.

Sơn Tùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục