Tây Ban Nha chỉ là kẻ ăn mày dĩ vãng

08:56 Thứ năm 19/06/2014

(TinTheThao.com.vn) - Chia tay World Cup không một chút nuối tiếc. Người ta tự hỏi đây có phải là một đội tuyển của những siêu sao? Một nền bóng đá thống trị châu Âu mùa giải vừa rồi lại chẳng tạo nên một dấu ấn gì đáng kể. Tây Ban Nha đã để lại một nỗi thất vọng đến cùng cực cho những người yêu thích đội tuyển xứ sở bò tót.

Cuộc sống là phải vận động, không thay đổi là chết, đó đã thành một quy luật tất yếu. Tây Ban Nha thất bại không phải vì con người. Ngay cả trên băng ghế dự bị, họ vẫn còn đầy những quân bài chiến thuật đủ khiến người ta phải thèm thuồng. Tây Ban Nha thất bại bởi sức ì từ quá khứ quá lớn, nó lớn đến nỗi ngay đến lúc thua Tây Ban Nha vẫn cứ cố gắng triển khai một thứ bóng mà chỉ khiến người ta cảm thấy thêm vô vọng.

World Cup 2014 có lẽ là thất bại  nặng nề nhất trong sự nghiệp cầm quân của HLV Del Bosque. Ảnh: Internet

Tây Ban Nha đúng như kẻ ăn mày dĩ vãng không hơn không kém. Trong khi Tiki-taka đã không còn đất dụng võ thì Del Bosque vẫn cứ cố gắng xây dựng một hình phục vụ cho lối chơi đã dần bị khai tử đó. Del Bosque không có một sự sáng tạo gì mới so với Euro 2012 hay World Cup 2010. Tây Ban Nha vẫn sử dụng cặp tiền vệ phòng ngự, nhưng vì phục vụ Tiki-taka, họ phải chủ động tìm kiếm không gian hơn là việc bắt người bóp nghẹt hàng tiền vệ đối phương. Đây chính là điều khiến sức đánh chặn của họ giảm đi rõ rệt khi Tây Ban Nha mất bóng. Chỉ cần đối phương có tốc độ và kĩ thuật, chỉ một vài đường chuyền được tổ chức nhanh thì khung thành Casillas lại reo còi báo động. Hà Lan và Chile có quá thừa những yếu tố đó.

Những tưởng việc Javi Martinez vào sân ngay từ đầu sẽ tạo ra sự mới mẻ so với trận gặp Hà Lan, người ta hi vọng Del Bosque sẽ chủ động với lối chơi 3-4-3 trên hàng tiền vệ giàu sức chiến đấu Busquets – Alonso – Martinez. Nhưng Tây Ban Nha lại làm người xem thất vọng, rõ ràng không có một sự cải tiến nào ở đây cả, Martinez vẫn đóng vai trò một trung vệ trong suốt thời gian hiệp 1. Martinez có chiều cao và thể hình tốt, nhưng anh không phải là một trung vệ tốt. Điều đó đã được chứng minh khi Pep thử nghiệm Martinez ở vị trí đó trong màu áo Bayern. Thế nên việc thay đổi này chẳng mang thêm một lợi ích gì so với việc để Pique ngay vào sân thi đấu.

Không ai phủ nhận tài năng của Del Bosque, không ai phủ nhận ông là một bậc thầy chiến thuật. Nhưng dường như ông quá bảo thủ. Việc sử dụng một trung phong đã thành cách chơi của Tây Ban Nha suốt từ vòng loại đến vòng chung kết này. Rõ ràng Tây Ban Nha cần một chiến thắng, không những vậy họ còn cần một chiến thắng đậm, nhưng ngài râu kẽm vẫn chỉ dùng mỗi mình Costa trên hàng công. Ông triển khai kiểu cách 4-3-3 cổ điển nhưng lại không thường xuyên cho học trò sử dụng những đường tạt bóng. Diego Costa chơi bóng bổng rất tốt, nhưng anh gần như chẳng có cơ hội phát huy điều đó. Costa luôn phải mò mẫm tìm những khoảng trống trong cách chơi mà anh mới chỉ là kẻ học việc. Tây Ban Nha của một hiệp một vẫn vô vọng trong cách tấn công trung lộ.

Torres lại một lần nữa gây thất vọng. Ảnh: Internet

Trong cách thay người, Del Bosque đưa Torres vào là một sai lầm, rút Costa ra lại là một sai lầm nữa. Hình như Bosque vẫn còn mơ mộng đến những chiến tích lịch sử mà Torres đã làm được, ông có vẻ vẫn hi vọng cái duyên của những trận cầu lớn với Torres để rồi quên mất rằng cầu thủ này đã đánh rơi phong độ đi rất nhiều. Tại sao ông không dùng Villa, công thần ngày nào đó đã có một mùa giải rực rỡ nhưng lại bị bỏ quên một cách đáng tiếc. Villa và Costa, 2 người họ đã tạo thành một cặp bài trùng khá hoàn hảo ở Atletico Madrid nhưng lại không được trọng dụng chỉ đơn giản rằng Del Bosque không muốn thay đổi. Torres giờ đây không phải mẫu cầu thủ hoạt động độc lập hay, sẽ là tốt hơn nếu ông vẫn giữ Costa đá cặp với Torres. Nhưng ông lại làm cái điều mà đối với lối chơi Tây Ban Nha sau 2 bàn thua, chẳng khác nào lộn ngược số 8 lại.

Có những nhân tố mới đầy sức sống, đầy khát khao cống hiến lại mài đũng quần trên băng ghế dự bị. Carzola, Koke, Mata hoàn toàn có thể tạo nên một sức sống khác. Tâm lí và động lực thi đấu chính là điều báo động đỏ với đội tuyển Tây Ban Nha năm nay. Khi Chile đã dẫn tới 2 bàn, cầu thủ của họ vẫn nhởn nhơ thi đấu như chưa hề có chuyện gì. Màu cờ sắc áo dường như không còn là điều quá hứng thú cho các cầu thủ xứ bò tót. Phải chăng họ đã quá nhờn với những danh hiệu.

Tây Ban Nha bị loại, không ít người buồn. Kể cả những cổ động viên trung lập. Chẳng ai mong một đương kim vô địch sớm ra đi không kèn không trống như vậy. Khát vọng đánh bại Tây Ban Nha là khát vọng chung của các đội tuyển tham gia World Cup, nhất là những ứng cử viên cho chức vô địch. Còn hạnh phúc gì hơn khi đội tuyển của mình lên ngôi bằng cách hạ bệ Tây Ban Nha, nhưng thật tiếc, điều đó chẳng thể diễn ra.

(Bạn đọc: Anh Hào)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục