Taoufik Makhloufi: Từ vực sâu đến đỉnh cao

08:54 Thứ năm 09/08/2012

Tìm lại được cơ hội thi đấu, VĐV của Algeria giống như người chết sống lại để rồi giành tấm HCV.

Thất khó diễn tả được cái cảm giác vui sướng đến tột cùng của VĐV điền kinh Taoufik Makhloufi (Algeria) khi đăng quang ngôi vô địch nội dung 1.500m nam ở Olympic 2012 sáng qua (giờ Việt Nam). Nó chẳng khác gì cảm giác của người từ vực sâu băng lên đỉnh cao.

Mấy ngày trước thôi, Taoufik Makhloufi đã phải gánh chịu vô vàn chỉ trích và cáo buộc cho rằng anh đã thi đấu tiêu cực. Thậm chí, có thời điểm tưởng như VĐV 24 tuổi này sẽ bị “trục xuất” khỏi Olympic.

Chuyện bắt nguồn từ vòng loại nội dung 800m khi Taoufik Makhloufi chỉ chạy 200m đầu tiên rồi chuyển sang… đi bộ và cuối cùng là bỏ cuộc. Ngay lập tức anh bị nghi ngờ là thi đấu không đúng khả năng để giữ sức cho nội dung sở trường 1.500m nam.

Taoufik Makhloufi. Ảnh: Eurosport

Mọi việc càng trở nên tồi tệ hơn khi BTC Olympic 2012 quyết định loại Taoufik Makhloufi khỏi giải vì “không thi đấu hết sức để giành thắng lợi” như trường hợp của 8 tay vợt ở môn cầu lông trước đó.

Nhưng hóa ra VĐV của Algeria bị oan. Tội của anh có chẳng chỉ là “cố đấm ăn xôi” khi dự tranh nội dung 800m trong tình trạng chưa lành chấn thương đầu gối để rồi phải bỏ cuộc.

May cho Taoufik Makhloufi là những nỗ lực “kháng án” của anh và đoàn thể thao Algeria sau đó, đã đem lại kết quả. BTC hủy quyết định loại Taoufik Makhloufi sau khi các bác sĩ của họ thăm khám kỹ càng anh.

Tìm lại được cơ hội thi đấu, VĐV của Algeria giống như người chết sống lại. Trên đường chạy 1.500m nam hôm qua, anh xuất sắc cán đích đầu tiên với thành tích 3’34”08 để lên ngôi vô địch nội dung này.

“Các bác sĩ đã giúp tôi kịp hồi phục. Dù không hề dễ dàng như cuối cùng, tôi đã có được tấm HCV, tìm lại được danh dự cho bản thân”, Taoufik Makhloufi cho biết.

Anh Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục