“Táo giao thông” Chí Trung đau đáu với bóng đá VN

13:46 Thứ bảy 31/08/2013

“Việc tôi nhận lời làm Chủ tịch Hội CĐV HN T&T cũng từ tình yêu với bóng đá Hà Nội. Tôi nghĩ rằng hành trang đầu tiên để đến với CLB HN T&T là hội CĐV. Bạn hãy yêu bóng đá Hà Nội, hãy yêu mảnh đất mà bạn đang sinh sống và làm việc. Và chúng ta hãy cũng tìm xem bắt đầu từ đâu”, nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ.

Ngay trước khi V.League kết thúc, “Táo giao thông” đã được bầu Hiển mời về làm Chủ tịch Hội CĐV HN T&T. Hành động này của bầu Hiển không nằm ngoài mục đích muốn lôi kéo khán giả tới sân đông hơn. Những mùa giải vừa qua, dù HN T&T thi đấu thành công (2 ngôi á quân, 2 chức vô địch), nhưng lực lượng CĐV rất thưa thớt.

“Táo giao thông” Chí Trung là một người con của Hà Nội và đương nhiên cảm thấy rất buồn khi đội bóng thủ đô không có sự ủng hộ lớn của khán giả. Đó chính là một trong những lý do mà nghệ sĩ này nhận lời bầu Hiển. “ôi nghĩ rằng mình đã có một quyết định hoàn toàn đúng”, Chí Trung khẳng định.

“Táo giao thông” Chí Trung luôn cháy hết mình vì bóng Thủ đô

“Với tư cách Chủ tịch Hội CĐV, tôi sẽ có những đề nghị với Chủ tịch T&T là anh Đỗ Quang Hiển để có những kinh phí hỗ trợ. Nhưng trước hết, chúng ta phải chứng minh được tính hữu ích của Hội CĐV dành cho CLB HN T&T. Các cụ có câu: "Gái có công, chồng không phụ". Chưa kể trong bóng đá, khán giả là phần không thể thiếu, và CĐV ruột của đội nhà lại là máu chảy trong huyết quản của cầu thủ”, nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ.

Theo “Táo giao thông”, dù công việc của mình rất bận nhưng vẫn đến với đội bóng Thủ đô vì trong mình luôn cháy bỏng tình yêu với bóng đá. “Là một nghệ sỹ, đồng thời là một nhà quản lý của Nhà hát Tuổi trẻ, là một người chồng của một người vợ và người cha của hai đứa con… tôi rất bận. Nhưng để đến với bóng đá, anh vẫn biết phân bổ thời gian bởi đó là tình yêu của anh. Mà khi yêu nhau, ai lại tính toán giờ nào yêu, giờ nào nghỉ.

Vợ tôi cũng có chung một niềm đam mê bóng đá. Sắp tới, Ngọc Huyền cũng sẽ ra sân để cổ vũ cho HN T&T. Vậy thì chung một niềm yêu, ai lại phàn nàn về nhau. Công việc của Hội tôi sẽ lo, còn Ngọc Huyền lo cho Chủ tịch Hội việc ăn, ngủ, và bố trí quần áo mặc cho đẹp đẽ khi đến với CĐV
”, Chí Trung cho biết.

Trong vai Chủ tịch Hội CĐV, nghệ sĩ Chí Trung có sự đồng cảm với các ông bầu. Theo ông, tất cả những ông bầu đang đam mê bóng đá bởi không chỉ đầu tư rất nhiều tiền, các bạn còn phải học cách kiên nhẫn, học cách đi trong tâm bão, và nhất là sống trong sự quay lưng của nhiều CĐV Việt Nam.

“Táo giao thông” cũng nói vui khi có người hỏi mình có muốn làm bầu hay không: “Mình thì là nghệ sỹ, chỉ biết diễn thôi, nuôi thân còn khó, mua một quả bóng còn phải nghĩ, mua một đôi giày ngoại còn chẳng đủ tiền, giờ còn mua cả đội bóng thì chết à! Nuôi thân còn chả đủ, lại nuôi toàn bộ khát vọng, đam mê của 100 con người khác, của hàng triệu CĐV. Thôi, nghĩ đã thấy kinh rồi!”.

Để chốt lại câu chuyện, nghệ sĩ Chí Trung nhấn mạnh: “Thể hiện niềm yêu bóng đá với các giải nước ngoài, cái đó chỉ tốt cho từng cá nhân. Nhưng để hòa đồng trong một bản sắc của một dân tộc, chúng ta cần nhiều tấm lòng chung tay đẩy nền bóng đá Việt Nam lên một tầm cao mới.

Lâu nay chúng ta luôn đòi hỏi VFF, VPF hoặc đơn giản hơn là các HLV và cầu thủ Việt Nam phải cống hiến, phải hy sinh … Đã bao giờ bạn tự chất vấn mình đã làm gì cho bóng đá Việt Nam ngoài những lời chê bai đả kích?
”.
Bằng Lăng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục