
Trước Burnley, Erling Haaland tưởng chừng có một trận đấu mờ nhạt. Anh chỉ chạm bóng 24 lần, thấp nhất trong số tất cả các cầu thủ chơi trọn 90 phút. Trong phần lớn thời gian, trung phong người Na Uy bị hàng thủ đối phương kiềm tỏa chặt chẽ, hiếm khi có cơ hội xoay sở trong vòng cấm. Với chỉ 12 lần chạm bóng ở khu vực này, Haaland gần như biến mất khỏi bức tranh tấn công của Manchester City cho đến khi trận đấu bước vào thời điểm quyết định.
Khi bản năng sát thủ lên tiếng
Haaland không cần nhiều cơ hội để định đoạt trận đấu. Sau khi kiến tạo cho Matheus Nunes ghi bàn quan trọng, anh kiên nhẫn chờ đợi khoảnh khắc bùng nổ. Phút 90, từ đường chuyền của Jeremy Doku, Haaland di chuyển đúng nhịp và dứt điểm quyết đoán, cầm chắc chiến thắng cho đội nhà. Ở phút bù giờ cuối cùng, anh tiếp tục tận dụng sai lầm phòng ngự của Burnley để ghi bàn thứ hai.
Trong vỏn vẹn vài phút cuối, Haaland biến một trận đấu tưởng như tẻ nhạt của bản thân thành màn trình diễn cá nhân bùng nổ, ấn định chiến thắng đậm 5-1 cho Man City.
Hiệu quả tối đa từ những lần chạm bóng tối thiểu
Điểm đặc biệt ở màn trình diễn này không chỉ nằm ở cú đúp cùng kiến tạo, mà còn ở sự hiệu quả phi thường khi phải hoạt động với không gian và số lần chạm bóng ít ỏi. Cụ thể, thống kê của Haaland trong
Chạm bóng: 24 lần (ít nhất trong số cầu thủ đá đủ 90 phút)
Bàn thắng: 2
Kiến tạo: 1
Sút: 7 (3 trúng đích, 1 bị chặn)
Cơ hội tạo ra: 2
XG: 1.17
Chuyền chính xác: 8/12 (67%)
Haaland có ít tình huống tham gia vào lối chơi chung, nhưng gần như mọi lần xuất hiện đều gắn liền với cơ hội hoặc bàn thắng. Đây chính là minh chứng rõ nhất cho khả năng “tàng hình rồi hạ sát” – thương hiệu của một trung phong thượng hạng.

Dấu ấn chiến thuật và thông điệp cho Ngoại hạng Anh
Việc Haaland có ít pha chạm và chuyền bóng phản ánh cách Burnley dồn lực để phong tỏa anh, đồng thời cũng cho thấy Manchester City không cần tiền đạo người Na Uy tham gia quá nhiều vào lối chơi phối hợp. Pep Guardiola có đủ giải pháp xoay quanh các vệ tinh như Matheus Nunes hay Jeremy Doku, để rồi chỉ cần Haaland tung đòn quyết định, đúng như cách HLV người Tây Ban Nha nhiều lần tuyên bố.
Chiến thắng này còn thêm ý nghĩa khi Liverpool bất ngờ ngã ngựa trước Crystal Palace, giúp Manchester City có cơ hội trở lại đường đua vô địch sau giai đoạn đầu mùa bấp bênh còn đối thủ của họ lại có thành tích hoàn hảo. Hiện City còn kém Liverpool khoảng cách 5 điểm. Và hơn tất cả, nó cho thấy dù có một ngày “tàng hình”, Haaland vẫn là cái tên khiến toàn bộ Ngoại hạng Anh phải dè chừng.