![]() |
Hãy xem trận đấu giữa Chelsea và Crystal Palace cuối tuần vừa qua để thấy rằng Chelsea lạnh lùng và bản lĩnh đến thế nào. HLV Mourinho vẫn cho ra sân đội hình rất mạnh, bố trí đội hình kín kẽ và chặt chẽ, triển khai tấn công cẩn trọng như thể Chelsea đang chơi trận chung kết vậy. Crystal Palace cũng đã trụ hạng thành công nên cách mà thầy trò HLV Alan Pardew đối đầu với Chelsea cũng khá thoải mái. Vì sự thoải mái đó mà Chelsea mới cẩn trọng và càng thể hiện họ có đến hai bộ mặt khó lường.
Một Ferrari hào nhoáng
Lượt đi của mùa giải, HLV Mourinho với tất cả những hảo thủ tốt nhất của mình đã biến Chelsea thành chiếc xe hơi hào nhoáng và sang trọng, Ferrari. Việc trang bị thêm những cầu thủ xuất sắc nhất như Costa hay Fabregas cũng đã là tuyên bố đầy sức nặng và hùng hồn của HLV Mourinho rằng, mùa giải 2014/2015 là của Chelsea. Quả thật như vậy, khi Costa vẫn đang ở phong độ rất cao và cực kỳ xuất sắc, Chelsea thắng như chẻ tre và lao về phía trước với tốc độ không cản nổi của một siêu xe.
Những toan tính về chuyển nhượng của HLV Mourinho đã chính xác và được đánh giá là rất thông minh khi bộ đôi đến từ La Liga là những người không thể thiếu trên con đường “đánh nhanh thắng nhanh” của Chelsea ở giai đoạn lượt đi. Một người kiến tạo và một người ghi bàn đã là vũ khí sắc bén của Chelsea trong bối cảnh các đối thủ khác đang loay hoay với các tân binh, với các vấn đề và các cách vận hành chiến thuật. Chỉ cần thêm gia vị vào đội hình đã được định hình từ mùa giải trước, Chelsea của HLV Mourinho phải khiến cho các đối thủ không kịp trở tay.
Một màu xanh thực dụng đến … bình thường
Dù đang có ngôi sao lớn nhất trong đội hình là Hazard khi cầu thủ người Bỉ này cứ như hơi thở của The Blues vậy. Quả thật như thế khi mùa giải 2014/2015, ngôi vương gọi tên Chelsea thì danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải cũng gọi tên Hazard như một sự công nhận cho những nỗ lực và đóng góp không biết mệt mỏi của cầu thủ này. Tuy vậy, giai đoạn lượt về của Chelsea lại chứng kiến một Chelsea thực dụng như một phong cách không thể thiếu của HLV Mourinho.
Những trận thắng với tỷ số 1-0 bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Những trận đấu mà yếu tố thua cần phải được hạn chế trước khi nghĩ đến có điểm. Vì lẽ đó, Chelsea mới chỉ nhận 2 trận thua cho đến lúc này cũng đã nói lên sự chắc chắn mà HLV Mourinho xây dựng. Một hàng phòng ngự chặt chẽ và kín kẽ, thậm chí có những ví von rằng, vì quá chặt chẽ nên các đối thủ không thể tấn công và đưa trái bóng đến được với khung thành của Chelsea nên các hậu vệ của The Blues mới có thêm việc khác để làm, đó là ghi những bàn thắng.
Những ví von ấy cũng chỉ là những gia vị thêm vào cho những trận thắng, cho những trận đấu nhàm chán của Chelsea bớt nhàm chán bởi tất cả đã nằm trong tính toán của HLV Mourinho. Ông thầy người Bồ cũng đã từng phát biểu đại ý rằng “Khi cần chơi đẹp, Chelsea đã chơi rồi và khi Chelsea cần thực dụng để vô địch thì không ai có quyền chỉ trích đội bóng”. Đúng là như thế, Chelsea của giai đoạn lượt về vô cùng thực dụng và cứ mỗi trận đấu qua đi, người ta lại tự hỏi rằng, Chelsea vừa ru ngủ đối phương và vừa giành chiến thắng bằng cách nào vậy? Hãy đi hỏi HLV Mourinho ấy!
Dẫu sao, mùa giải 2014/2015 đã là của Chelsea, đội bóng rất nghiêm túc ngay từ khi khởi động. Kết quả và sự thành công luôn giành cho những ai nghiêm túc và lao động miệt mài như thế. Một kết thúc thật đẹp cho Chelsea, cho ông chủ đầy tham vọng và cho những ai yêu mến màu xanh của thủ đô London. Chúc mừng tân vương của Premier League 2014/2015, Chelsea!
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















