Không một ai có thể biết được chính xác những gì đang diễn ra với CLB Becamex Bình Dương. Tất cả vẫn đang đoán mò về tình hình nội bộ, về cầu thủ không chịu đá, về cách điều hành đang có vấn đề hoặc HLV trưởng người Hàn Quốc không đủ tầm để dẫn dắt CLB được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” này. Cho dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì toàn thể đội bóng phải là những người chịu trách nhiệm trước toàn thể người hâm mộ đất Thủ về những gì thất vọng nhất đang diễn ra.
![]() |
Becamex Bình Dương chưa biết đến mùi chiến thắng sau 5 vòng đấu. Chuyện gì đang xảy ra? Ảnh: Internet |
Trước khi V-League 2013 khai màn thì không một ai có thể nghĩ trước được kịch bản về 5 trận liên tiếp không thắng của CLB Becamex Bình Dương bởi họ được trang bị những vũ khí hạng nặng cho đội bóng như sự trở về của Kesley Huỳnh Alves, tăng cường Sunday. Một Philani công thần bao năm qua lại được tăng cường cho đội hạng Nhất thì đủ thấy trong đội hình của CLB Becamex Bình Dương không thể gọi là thiếu chuyên môn hay thiếu nhân lực. Thậm chí trước mùa giải, họ rất tự tin cho mục tiêu chinh phục các danh hiệu như V-League hoặc Cúp Quốc Gia. Thế nên, sau trận thua HAGL, dường như giọt nước tại CLB Becamex Bình Dương đã tràn ly.
Philani phải trở về giúp đội, một số vị trí trong đội hình được điều chỉnh, ra sân với số ngoại binh tối đa, kể cả các cầu thủ nhập tịch. Vậy mà CLB Becamex Bình Dương vẫn chưa nếm mùi chiến thắng. Cúp Quốc Gia đã mất, thua trắng 5 trận ở V-League. Tất cả đã chấm dứt với CLB Becamex Bình Dương từ quá sớm và quá chua xót với đội bóng có tiềm lực này. Trụ hạng ư? Với CLB Becamex Bình Dương thì điều đó không nằm trong suy nghĩ và việc mà họ đang làm. Họ sinh ra là để trở thành ông lớn trong nền bóng đá của Việt Nam chứ không thể đội sổ như tình hình hiện nay.
Phải trở lại trước khi quá muộn. Có lẽ việc cần làm đầu tiên là sa thải vị HLV người Hàn Quốc và đưa về một thuyền trưởng người Việt để chấn chỉnh đội bóng. CLB Becamex Bình Dương được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” có lẽ cũng không sai khi họ có sự liên hệ rất khó chịu với đội bóng đến từ xứ sở sương mù. Cầu thủ nắm giữ đến 3 trong 4 chân của chiếc ghế HLV thì sẽ khó cho sự dẫn đắt của bất kỳ vị HLV nào nắm quyền. Ngay cả bản thân các cầu thủ, họ cũng nên thể hiện sự trách nhiệm của mình với sắc áo mà họ đang mang. Tất cả cần đoàn kết và sát cánh để cùng vực dậy đội bóng vào lúc này, cần tránh những rắc rối không cần thiết từ chính nội bộ là những gì phải thực thi ở CLB Becamex Bình Dương.
Ai cũng có thất bại và rồi ai cũng sẽ đứng lên từ những thất bại ấy, quan trọng là sẽ đứng lên bằng cách nào mà thôi. Đừng để bầu trời u ám mãi bám lấy đội bóng và làm buồn lòng những người hâm mộ nữa. Tan nát như thế là quá đủ rồi đấy, CLB Becamex Bình Dương!
(Bạn đọc: Su Bin)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam