Sau tiếng còi mãn cuộc, Mikel Arteta đã yêu cầu các học trò ở lại sân để chứng kiến khoảnh khắc Man City nâng cúp. Đó không chỉ là hành động thể hiện sự tôn trọng đối thủ mà còn là cách ông khơi dậy tinh thần chiến đấu của toàn đội.
"Hôm nay là một ngày đáng thất vọng, nhưng chúng tôi cần biến nỗi đau đó thành ngọn lửa trong bụng để trải qua hai tháng tới và tạo nên một mùa giải tuyệt vời," chiến lược gia người Tây Ban Nha chia sẻ sau thất bại của Arsenal trong trận chung kết. "Điều đó phụ thuộc vào chúng tôi. Chúng tôi sẽ phải vượt qua nỗi đau này, nó là một phần của bóng đá".
Arteta bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc dành cho các cầu thủ và người hâm mộ, nhưng ông vẫn đặt niềm tin tuyệt đối vào bản lĩnh của đội nhà: "Điều tốt là chúng tôi có lịch sử gần đây cho thấy đội bóng này đã phản ứng thế nào trong những khoảnh khắc tương tự. Tôi tin chắc chúng tôi sẽ làm được điều đó một lần nữa".
Trận thua của Arsenal có phần lỗi lớn từ thủ thành dự bị Kepa Arrizabalaga, người được bắt chính thay vì David Raya. Dù vậy, Arteta kiên quyết bảo vệ quyết định của mình. Ông giải thích rằng việc để Kepa ra sân là một phần trong cam kết với thủ môn này sau khi anh đã bắt chính ở các vòng đấu trước.
"Tôi hiểu những chỉ trích, nhưng tôi phải làm những gì mình cho là đúng đắn, trung thực và công bằng. Sẽ rất bất công cho Kepa và toàn đội nếu tôi làm khác," Arteta khẳng định.
Mọi sự tập trung của Arsenal giờ đây sẽ dồn toàn lực cho chặng nước rút khốc liệt phía trước.














