Tản mạn về Rooney: Còn R10, M.U chưa bao giờ hết chuyện!

11:23 Thứ hai 28/10/2013

Sau trận đấu với Stoke City, người ta chợt nhận ra một điều mới mà cũ: Quỷ đỏ khồng thể sống thiếu Rooney!

Ở Manchester United, câu chuyện về Wayne Rooney chưa bao giờ là đề tài cũ kĩ dành cho cánh phóng viên hay những người thích buôn chuyện. Không bóng bẩy, đẹp trai như Ronaldo, không “thuần giải trí” như David Beckham hay “ồn ào” như Patrick Evra, nhưng Gã Shrek luôn có cách khiến người ta phải chú ý đến mình. Một ngày đẹp trời khi bàn về Rooney, bạn thử thống kê xem Gã Shrek còn bao nhiêu bàn thắng nữa để trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử M.U và đội tuyển Anh. Hoặc giả nếu chán bóng đá, thì hãy lật lại scandal sex đình đám của R10 với Jenny Thompson mà buôn. Tôi cam đoan rằng bạn có nói cả một ngày cũng chẳng hết!

Rooney luôn là điểm sáng trên hàng công của MU mùa giải này. Ảnh: Internet

Mùa giải năm nay cũng không phải ngoại lệ, R10 thành tâm điểm chuyển nhượng của Quỷ đỏ. Lại vẫn là câu chuyện xưa: đi hay ở. Nhất là sau khi báo chí đào xới mối quan hệ “cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt” xửa xưa giữa Rooney và HLV David Moyes, rồi vin vào đó làm lí do để tin rằng R10 sẽ chuyển sang Chelsea. Trận đấu mở đầu Premier League, R10 chỉ vào sân từ ghế dự bị nhưng vẫn để lại ấn tượng bởi pha kiến tạo cuối cùng cho Welbeck ấn định tỉ số 4-1 trước Swansea. Người ta không thấy Rooney chạy ra ăn mừng cùng đồng đội. Anh đang “buồn”? Hay khiêm tốn? Và thế là nó trở thành đề tài nóng hổi để khai thác rồi.

Nhưng điều mà tôi quan tâm nhất, ấy chính là sự thay đổi trong thái độ của Rooney sau những sự kiện đình đám ấy. Scandal sex ngày xưa là một ông bố tồi, vụ ra đi đình đám năm 2010 la một chàng cầu thủ “mãi chẳng chịu lớn”, vùng vằng và trẻ con. Vậy mà giờ đây, R10 dường như trầm tính hơn. Anh chẳng chịu hé một lời khi được hỏi về tương lai, chỉ âm thầm tập luyện – ra sân (hoặc ngồi dự bị) – đá bóng – ghi bàn, vòng tuần hoàn tất yếu cua rmột tiền đạo. Có cảm giác như Rooney đã trầm tính hơn, lãnh cảm hơn sau hàng loạt biến cố của cuộc đời.

Rooney có thể đã lạnh nhạt với M.U. Nhưng anh không giận dỗi mà bỏ đá như Berbatov ở Totenham, hay "làm màu" để được gia nhập Real Madrid như Luka Modric. Hãy nhìn những gì anh thể hiện. cái cách mà anh chơi bong ở trận đấu với Stoke City hay trận thắng nhọc của M.U trước Real Sociedad giữa tuần mà xem, thật say mê và đầy cuồng nhiệt. Như thể anh chiến đấu để cứu chiếc ghế đang lung lay của David Moyes, như thể để quên đi những xung đột đã qua với M.U, quên đi những trẻ dại thời xưa vậy. R10 vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp nhất trong các cầu thủ chuyên nghiệp. Scandal sex ư? Không còn gì để đào bới đâu vì một lần với R10 là quá đủ rồi.

Chắc chắn sau trận đấu với Stoke, sân Old Traford sẽ lại nói về Rooney. Và tới khi nào R10 còn hiện hữu ở Old Trafford thì M.U vẫn còn sống khỏe và trở thành miếng mồi thơm của dư luận. Cả trong lẫn ngoài sân cỏ!

(Bạn đọc: Duy Anh)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục