Công bằng mà nói, xem lại clip quay chậm chúng ta có thể thấy rõ ràng là Young đã cố tình ngã rất đẹp trước pha gài chân của hậu vệ Clark bên phía Aston Villa. Mọi người trách Young bởi hành vi tiểu xảo này nhưng nếu Clark tỉnh táo hơn, thông minh hơn thì làm sao Young có thể đóng kịch như thế được. Chính Alex McLeish – huấn luận viên Aston Villa cũng thừa nhận: “Chúng tôi biết rõ Young rất quái ở những tình huống như thế và đáng ra chúng tôi phải làm tốt hơn”. Tất nhiên một hành vi ko đẹp thì không thể ngụy biện được và cho dù đứng theo góc nhìn nào thì Young cũng đã chơi không đẹp.
![]() |
| Ashley Young rất là tinh quái - Ảnh: Internet |
Liệu hành vi chơi ko đẹp đó có xứng đáng không? Bàn thắng đó là bước khởi động để M.U có một chiến thắng hủy diệt trước Aston Villa – qua đó gia tăng khoảng cách và gây sức ép với đối thủ cùng thành phố. Một cầu thủ chuyên nghiệp là cầu thủ sẽ làm hết sức, chơi hết mình để câu lạc bộ mình dành chiến thắng. Việc đưa đội bóng cũ ra để phê phán hành động của Young là không hợp lý bởi hiện tại anh đang chơi cho Manchester United và mục tiêu của anh là làm tất cả để Qủy đỏ có thể dành chiến thắng – cho dù có phải có lỗi với đội bóng cũ của mình. Nhất là trong bối cảnh cuộc đua ngôi vương tại Premiere League đang đến hồi gay cấn, mỗi bước sảy chân có thể ảnh hưởng đến kết quả của cả mùa giải thì không có gì là ngạc nhiên khi Young quyết định hành xử như thế - dù có phải mang danh kẻ phản bội.
Có cầu thủ hay đội bóng nào trên thế giới dám tự hào vỗ ngực tuyên bố mình chưa bao giờ có những tình huống như vậy sao? Chắc chắn là không và trường hợp của Young cũng không phải là lần đầu cũng như lần cuối. Tất nhiên không ai cổ vũ cho hành vi gian lận trong thể thao nhưng đôi khi một chút tinh ranh, mánh khóe cũng tạo nên sự thú vị của bóng đá. Lối đá hồn nhiên, hoàn toàn fair play có lẽ chỉ còn trong những cuốn sách giáo khoa về bóng đá. Ngay cả với những đội bóng nổi tiếng chơi đẹp như Barcelona, Real Madrid hay Arsenal đôi khi cũng phải thực dụng để có thể giành chiến thắng.
Dẫu sao thì Manchester United đã có chiến thắng xứng đáng trước Aston Villa cho dù không có bàn thắng của Young. Ngôi vô địch giải Ngoại Hạng Anh sẽ không chỉ dành cho đội bóng mạnh nhất mà còn phải là đội bóng thông minh và có chiến thuật hợp lý nhất. Hãy chờ xem!
(Bạn đọc: Viet Anh)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















