Giá trị của Barca và Real không dùng để so sánh, đại lượng ấy nên dùng để cảm nhận, để yêu, để mỗi người rút ra cho mình những giá trị riêng và sống tốt hơn.
Barca: Khi cái đẹp… quá đẹp
Những ai yêu Barca sẽ lạc vào những thế giới khác nhau của cái đẹp. Bóng đá cũng như cuộc sống, thay đổi không ngừng, tốt lên cũng có, xuống cấp cũng rất đáng báo động… nhưng gì thì gì đi nữa, thế giới này không bao giờ thiếu vắng cái đẹp mà Barca là thiên sứ của nó. Người ta có thể biểu tình chống lại cuộc thi hoa hậu thế giới vì cho rằng, nó không công bằng…nhưng rồi cũng vẫn có hàng tỷ người ngồi trước máy thu hình để xem trực tiếp cuộc thi.
![]() |
| Barca luôn chiếm ưu thế hơn ở những trận cầu Siêu kinh điển. Ảnh: Internet |
Có người nói rằng mình không thích Barca vì họ đá quá đẹp, vô địch quá nhiều. Cái đẹp mà Barca truyền tải đến thế giới túc cầu đã làm NHM bị “ngộc độc”. Kiểu như đường ngót thì thấy thiếu, đường ngọt thì gắt cổ… đến không chịu được. Những Cule đang say đắm trước cái đẹp mà Tiqui-taca mang lại, nhưng cái gì cũng vậy phải có hạn nó mới đẹp mãi. Món ăn ngon, ăn có ít, lâu lâu ăn một lần mới thấy ngon, chứ ngày nào cũng dùng, mỗi lần dùng hả hê… thì còn gì là cảm giác thưởng thức… đó là cảm giác ăn, sau đó là cảm giác no… Thế là “ngán” và “chán” cũng ở đâu đó quanh quẩn đâu đây. Câu chuyện của Barca là như vậy.
Barca mạnh thật nhưng nếu họ cứ vô địch hết giải đấu này tới giải đấu khác theo kiểu: chân lý thuộc về Tiqui-taca. Thì còn gì là bóng đá nữa. Real đã vô địch cúp Nhà Vua, lần duy nhất họ chặn được Barca… nhưng đời cần nhiều hơn thế.
Cái đẹp luôn có chỗ trong thế giới, nó bị thu hẹp, bị tấn công nhiều khi co rút trong xó xỉnh nào đó nhưng tuyệt đối không tàn lụi… Nhưng cũng cái đẹp, nó sẽ không còn hấp dẫn nữa nếu nó quá đẹp. Cô gái đẹp nhất chưa hẳn đã là cô gái gấp dẫn và quyến rũ nhất.
Real: Nếu những ai có cá tính
Một Mourinho đặc biệt, một CR7 ngông cuồng, cộng với truyền thống hào hùng là quá đủ tạo nên một Real cá tính. Có thể Real không có thứ vũ trang nào để chinh phục thế giới bóng đá như Tiqui–taca của Barca nhưng… không thể nói họ đá không đẹp… cái đẹp của Real được xây dựng khoa học, khoa học ở đây không phải là như một cô diễn viên, ca sỹ, người mẫu... nâng đủ thứ trên người để đẹp.
Cái đẹp của Real như một cô gái có dung nhan vừa vừa nhưng cá tính mạnh mẽ chứ không thùy mị, dịu dàng. Tất nhiên cá tính ở đây không phải là “chảnh” mà là tạo cho người ta có cảm giác hấp dẫn, mới mẽ và bí hiểm để muốn chinh phục, muốn yêu cho kì được.
Một số CĐV trung lập họ đang chuyển dần từ xu hướng thích xem Real đá hơn là Barca. Đó là sự thật mà nếu các Cule nói người viết ngoa ngôn thì đành chịu. Những CĐV trung lập mà quay lưng với Barca đa phần sang cổ vũ cho Real, những người ấy thường có cá tính. Họ ghét sự thống trị dẫu gã thống trị ấy rất đẹp, họ thích sự lật đổ để bóng đá trở về với hình thù của nó, dẫu gã lật đổ chưa thể thành công ngay.
Có nhiều cách để chọn yêu một cô gái, bạn chọn người yêu xinh đẹp cá tính. Tôi chọn cô dàng dịu dàng, thùy mị, nết na. Gia đình anh khác, tôi khác… tình yêu anh khácm tôi khác. Vây chúng ta đừng có đấu đá lẫn nhau, dẫu hai cô gái ấy là kẻ thù của nhau, tôi với anh cũng là bạn. Khi viết bài về Real thì các fan Barca lên bình luận như thể các ông nhà báo mắng các Cules không bằng. Việc gì phải vậy! Việc phải làm là yêu hai cô gái đẹp theo cách như người viết đã nêu. Theo cách riêng của mình.
Trái tim La Liga làm những trái tim khác phải thổn thức. Trái tim ấy chỉ có hai ngăn, Barca một ngăn, Real một ngăn… nhưng nó vẫn đủ sức khiến hàng tỷ trái tim khác phải quỳ gối trước tình yêu.
(Chúc những Fan Real và Barca, những trái tim yêu mãi chung nhịp đập. Hãy thông cảm cho nhau khi cả hai cùng yêu cô gái đẹp của mình. Họ hiểu nhau đấy… nhưng cũng thích châm chọc nhau… truyền thống ấy mà!)
(Bạn đọc: Lê Hoài Dư)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















