Tản mạn bóng đá: Sự lãng mạn của Pháo Thủ

22:03 Thứ tư 15/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đối với những người đã trót dành tình yêu cho pháo thủ sẽ thấy rằng Arsenal là một đội bóng đặc biệt, một đội bóng vừa lãng mạn lại vừa mong manh, một đội bóng có thể gần một thập kỷ trắng tay nhưng số lượng NHM vẫn không ngừng tăng theo từng năm tháng, một đội bóng có thể thăng hoa hay gục ngã bất cứ lúc nào. Arsenal là thế và người ta yêu Arsenal cũng vì thế một tình yêu bắt nguồn từ cảm xúc, một tình yêu chân thành, giản dị bởi yêu là yêu thôi chứ nào ai biết chiều sâu hay bến bờ của nó.

Người Arsenal cũng đặc biệt như chính đội bóng mà họ yêu vậy, họ cũng lãng mạn, cũng mộng mơ, đối với họ dù Arsenal thắng, dù Arsenal thua hay trải qua những tháng ngày không danh hiệu họ vẫn yêu và thậm chí còn yêu nhiều hơn nữa. Arsenal có thể gục ngã trước những đội bóng nhỏ, có thể thua tan tác trước các đối thủ kình địch nhưng khi hỏi người Arsenal về cảm xúc họ vẫn lạc quan mà nói rằng đó cũng chỉ là một trận thua thôi, không vấn đề gì cả trận sau chúng ta sẽ dành chiến thắng. Chắc chắn họ có buồn đấy, có đau đấy nhưng điều quan trọng nhất đối với người Arsenal những trận thua ấy chẳng làm họ mất niềm tin ở đội bóng và chẳng làm tình yêu Arsenal nhạt nhào đi dù chỉ là chút xíu.

Có nhiều ý khiến cho rằng Arsenal là một đội bóng ngây thơ, hay là nhà trẻ của Wenger. Là một Gooner tôi không phủ nhận điều đó bởi rõ ràng Arsenal là một đội bóng như thế, có thể giờ đây Arsenal không còn là tập thể của những cầu thủ trẻ như trước kia nhưng ở đâu đó trong lối chơi của họ vẫn có một chút gì đó ngây thơ, mà thậm chí còn có phần ngờ nghệch đó là khi ở những thời khắc quyết định thủ thành Szczesny lao ra không hợp lý và hậu quả là một quả phạt đền cũng một tấm thẻ đỏ.

Đó là khi những chàng trai trẻ cứ mải miết tấn công mà bỏ quên phòng thủ rồi dính đòn hồi mã thương chớp nhoáng, những điều ấy được lập đi lập lại như một thói quen nhưng có hề chi người Arsenal yêu pháo thủ một phần cũng chính vì sự ngô ngê đó. Nó có thể khiến họ buồn, khiến họ thất vọng nhưng tình yêu là như thế đấy đã là yêu thì yêu cả những cái đẹp và những cái chưa đẹp thế mới là yêu.

Một điều nữa cho thấy tình yêu đích thực mà người Arsenal dành cho đội bóng của họ đó chính là sự tin tưởng dành cho giáo sư Wenger. Dù cho nhiều người chế giễu ông là một lão hà tiện, một kẻ bảo thủ điều đó không sai nhưng với người Arsenal ông là một người tâm huyết và chung thủy có thể nhiều khi ông quá bảo thủ và cứng nhắc nhưng ở khắp các khán đài sân Emirates những tấm biểu ngữ “In Wenger We Trust” vẫn được nâng lên như một lời khẳng đinh tình yêu với vị giáo sư đáng kính của mình.

Thật khó để tìm ra trong bóng đá đương đại một HLV trắng tay lâu như thế vẫn được yêu mến và kính trọng tại CLB nhưng đối với Arsenal điều đó cũng dễ hiểu thôi bởi Wenger là người đã dựng xây Arsenal và là người gieo những hạt giống tình yêu cho tâm hồn pháo thủ và đối với người Arsenal điều đó mới là điều quan trọng nhất.

Arsenal đang sống trong những ngày giông bão nhưng NHM hâm mộ pháo thủ chẳng bao giờ mất niềm tin vào đội bóng cả. họ vẫn yêu vẫn hi vọng và tin tưởng vào tương lai bởi tình yêu là như thế đấy bắt đầu từ cảm xúc, xuất phát từ trái tim và dường như chẳng có điểm kết thúc. Arsenal là thế và người Arsenal là thế luôn mộng mơ, lạc quan để sống, để yêu và để gắn bó máu thịt với nhau.

(Bạn đọc: Đàm Văn Nghị)
 

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Đàm Văn Nghị | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục