Tản mạn bóng đá: Khi người ta già

14:21 Thứ ba 21/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trong marketing một sản phẩm được đưa ra thị trường thường có 4 giai đoạn trong chu kỳ sống: giới thiệu, phát triển, sung mãn cuối cùng là suy tàn, tương tự một sản phẩm, chu kỳ sự nghiệp của cầu thủ cũng có 4 giai đoạn như trên và khi đạt đến ngưỡng suy tàn họ chỉ còn được xem như “sản phẩm thừa” bởi vì đó là thời điểm mà phong độ không còn như ngày đỉnh cao nữa vì thế nguy cơ trở thành “kẻ ngoài cuộc” trong đội bóng sẽ rất cao.

10 năm trước Petr Cech đến với Chelsea và ngay lập tức HLV Jose Mourinho quyết định để Cech bắt chính thay cho thủ môn Carlo Cudicini và cả Henrique Hilario, lúc đó Cech mới 22 tuổi anh có thừa nhiệt huyết và sức trẻ để cống hiến, 10 năm sau thật bất ngờ khi lịch sử lặp lại ở CLB Chelsea thủ môn người Bỉ Thibaut Courtois là người bắt chính trong khung thành thay Cech, một tượng đài của Chelsea lúc bấy giờ, bởi vì Courtois cũng như Cech ngày xưa 22 tuổi và còn rất trẻ, thế mới thấy trong bóng đá khi người ta già thì chẳng còn có thể làm chủ được cuộc chơi.

Tương tự như Cech, đó là Iker Casillas của Real Madrid, ở đây anh từng được “phong thánh” nhưng hiện nay tình hình của Casillas đang rất khốn đốn vì tuổi tác, mặc dù tài năng vẫn còn đó nhưng rõ ràng anh đã có những dấu hiệu cho sự chững lại, vì thế không ít lần những Madridista yêu cầu BLĐ Real phải nhanh chống đẩy “thánh Iker” rời khỏi CLB. Casillas đang là thủ môn số 1 của đội tuyển Tây Ban Nha và cả Real, nhưng giờ chưa khi nào anh cảm thấy an lòng, một Dea Gea trẻ trung đang tập cho mình thói quen bắt chính ở đội tuyểnTây Ban Nha, còn Keylor Navas vẫn đang sẵn sàng để lên thay thế Casillas trong khung gỗ Real bất cứ lúc nào, bởi vậy khi người ta già rõ khổ.

Cech và Casillas đang không có được niềm tin từ đội bóng, bởi dấu hiệu của tuổi tác. Ảnh: Internet

Lampard là một tượng đài của Chelsea nhưng ở tuổi 36 anh không thể cạnh tranh với những cầu thủ trẻ hơn và đành chấp nhận ra đi. Còn Drogba chỉ mới 3 mùa giải trước anh từng giành Champions League với Chelsea vậy mà sau lần trở lại “mái nhà xưa” Stamford Bridge “voi rừng” đành phải ngồi dự bị cho tiền đạo Diego Costa đang ở đỉnh cao phong độ, Costa mới chỉ 26 tuổi tức là kém Drogba 10 tuổi. Xavi trái tim của lối chơi Tiki Taka đưa Barca đến đỉnh cao vinh quang nhưng giờ đây anh không thể chạy khỏe 90 phút, vẫn được BLĐ Barca giữ lại để làm biểu tượng niềm tin cho cầu thủ trong đội, nhưng dự bị không phải là thói quen của anh.

Thật ra không phải bao giờ khi đã bước sang tuổi ngoài 30 thì cầu thủ không còn được trọng dụng, ở tuổi 38 Totti đang là trụ cột không thể thay thế ở Roma, Di Natale 37 tuổi anh đã 2 lần liên dành danh hiệu vua phá lưới, mùa 2009-2010 anh ghi 29 bàn, tiếp đó mùa giải 2010-2011 khi Di Natale xuất sắc giành Capocannoniere với 28 bàn thắng, hay Miroslav Klose ở tuổi 36 anh vừa giành danh hiệu cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các vòng chung kết World Cup với 16 bàn thắng… Nhưng đó là những trường hợp đặc biệt hiếm có và được xem là “chu kỳ lặp lại” trong marketing.

Hiện nay trên thế giới Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đang là sát thủ đáng sợ trong làng bóng đá, phong độ của họ đang rất khó tưởng tượng việc ghi bàn là điều quá đỗi bình thường, nhưng vài năm nữa khi bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp đánh mất phong độ họ sẽ trở thành những cầu thủ tầm thường cũng là điều có thể hiểu được. Như một quy luật trong bóng đá “tre già măng mọc” cầu thủ đã qua thời phong độ đỉnh cao phải nhường lại vị trí cho những đàn em kế cận, đó là xu thế chung của bóng đá.

Giống như một sản phẩm trong marketing, cầu thủ có 4 giai đoạn: Giai đoạn giới thiệu bắt đầu khi có sản phẩm mới lần đầu tiên được đem ra bán trên thị trường, trong bóng đá thời kỳ này là khi một cầu thủ trẻ được trình làng. Giai đoạn phát triển là một sản phẩm mới đáp ứng được sự mong đợi của thị trường, doanh số sẽ bắt đầu tăng lên nhanh chóng, còn với cầu thủ là khi họ tạo ra được những điểm nhấn, phong độ ấn tượng và sau đó trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới, đư nhiên họ phải không ngừng thay đổi hoàn thiện mình để phù hợp với “thị trường”.

Đến một thời điểm nào đó, mức tăng doanh số của sản phẩm sẽ chậm dần lại và sản phẩm bước vào giai đoạn sung mãn tương đối, các cầu thủ vẫn là những nhân tố rất quan trọng, vẫn còn giữ được phong độ nhưng sẽ vấp phải những sự cạnh tranh từ cầu thủ khác vì vấn đề tuổi tác, họ phải đổi mới để sống sót. Sau một thời gian có mặt trên thị trường, hầu hết các sản phẩm và nhãn hiệu sẽ giảm dần doanh số bán của mình. Sự suy giảm doanh số có thể nhanh hay chậm, nhưng về cơ bản sản phẩm không còn khả năng sinh lời như trước nữa. Giống như cầu thủ sự có mặt của họ trong đội bóng lúc này đã không còn quan trong. Đó là biểu hiện của giai đoạn suy tàn.

Những “sản phẩm” ưu tú như Zidane, Nedved… ngày nào giờ đã trở qua thời đỉnh cao. Ảnh: Internet

Có 3 hướng chính cho những lão tướng đã, đang và sẽ hết thời, thứ nhất họ sẽ ở lại CLB làm tốt những gì mà BLĐ cũng như HLV giao cho, kể cả dự bị và hy vọng sẽ trở thành biểu tượng của đội bóng sau này. Thứ 2 họ sẽ ra đi tìm chân trời mới, tìm những đội bóng vừa sức mình để thử thách và hơn hết kiếm một số tiền kha khá để “dưỡng già”. Cuối cùng họ có thể giải nghệ chăm lo cho gia đình và tìm một công việc khác để kiếm sống như kinh doanh hay vẫn có thể đi theo nghiệp quần đùi áo số bằng việc học những khóa dành cho HLV tương lai, trước khi trở lại trong vai trò ”cầm sa bàn” chỉ đạo.

Bóng đá luôn là thế có vinh quang và có nước mắt, cùng với sự đào thải khắc nghiệt, các cầu thủ phải “than ai người ấy lo” nếu không muốn về hưu sớm. Dẫu sao cũng nên cảm ơn những “ông lão” của làng bóng đá thế giới chính họ đã cống hiến hết tất cả những gì có thể ở tuổi thanh xuân, tuổi đẹp nhất của đời cầu thủ cho người hâm mộ môn túc cầu giáo trên toàn thế giới.

(Bạn đọc: Vệ Anh Tiến)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục