Ngọn lửa chiến tranh đã được Mourinho thổi bùng khi trận đấu đầu tiên của Chelsea vẫn chưa bắt đầu. Dĩ nhiên, Mou không nói về Chelsea. Ông nói về HLV David Moyes, và M.U và Man City, đưa ra những nhận định đầy chủ quan và sơ hở về mặt lý luận để tạo ra tranh cãi.
Mourinho lại chơi tâm lý chiến
Về việc HLV David Moyes than phiền lịch thi đấu đầu mùa của M.U: “Nếu tôi nói tôi gặp rắc rối lớn, bạn sẽ làm giống như David?”, Mou phát biểu. “Tôi được thông báo rằng lịch thi đấu được sắp xếp bởi máy tính. Hay nó đã được xếp theo kiểu cũ, với những quả bóng chứa lá thăm có nhiệt độ khác nhau? Trừ khi máy tính bị nhiễm virus. Tôi không biết. Tôi không quan tâm đến lịch thi đấu”.
“Bạn có nghĩ M.U vô địch Premier League mùa trước là đội bóng mạnh không thể tin nổi? Tôi không nghĩ thế”, Mou bắt đầu tấn công M.U. “Những ứng cử viên khác đã không có một mùa bóng tốt. Giống như chức vô địch năm trước nữa của Manchester City. Họ có phải một đội bóng phi thường? Tôi không nghĩ vậy. Những đội khác đã mắc nhiều sai lầm và cuối cùng, City chiến thắng”.
 |
| Mourinho vẫn là người mưu mẹo |
Giống như trong quá khứ, Jose Mourinho đã bắt đầu cuộc chiến của ông từ phòng họp báo. Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League 2005 gặp Barcelona, Mourinho tố cáo trọng tài Anders Frisk và HLV Barca, Frank Rijkaard, đã gặp nhau trong giờ nghỉ giữa hiệp trận lượt đi, khiến Drogba bị thẻ đỏ. Vì nhận định của Mou, trọng tài Frisk bị CĐV Chelsea dọa giết và cuối cùng, phải giải nghệ.
Sau trận thua Barcelona tại Champions League 2011, Mourinho thậm chí ám chỉ Barca được UEFA thiên vị nhờ quảng cáo cho UNICEF trên áo đấu: “Tại sao? Tôi không biết liệu có phải UNICEF tài trợ họ, hay vì họ là những chàng trai tốt? Tôi không hiểu. Chúc mừng Barca, họ có một đội bóng mạnh… Họ có quyền lực và chúng tôi không có cơ hội”.
Mou nói vì Mou sợ?
Quá nhiều lần nghe Jose Mourinho tạo ra những phát ngôn gây tranh cãi đủ để tất cả hiểu rằng, đó là chiến thuật của ông. Rijkaard gặp Anders Frisk trong giờ nghỉ giữa hiệp? Barca được UEFA thiên vị vì quảng bá cho UNICEF? Những luận điểm Mourinho đưa ra đều rất mơ hồ, và lập luận của ông rất lỏng lẻo, đôi khi vô lý. Nó cũng giống việc Mou tuyên bố M.U và Man City vô địch 2 mùa gần nhất là “không thuyết phục”. Mou cố tình nói thế, vì Mou muốn tạo ra tranh cãi. Tranh cãi tạo ra sự ầm ĩ. Báo chí chú ý đến ông và “ướm thử” những gì ông nói vào những nạn nhân như Frisk, Rijkaard, Barca, M.U, Man City... Họ chịu áp lực, còn đội bóng của Mou nhẹ gánh về tâm lý.
Mou nói M.U và Man City vô địch không thuyết phục? Nhưng năm đầu tiên ở Chelsea, khi bị chỉ trích vì Chelsea đá quá thực dụng, Mou trả lời: “Bản thân chiến thắng đã rất đẹp rồi, vậy thì đá đẹp mà không thắng để làm gì?”. Tức là với ông, chiến thắng là tất cả. Từ “thuyết phục” chẳng có chút trọng lượng nào.
Sir Alex Ferguson là đối thủ đáng ghét nhất của Mou trong nhiệm kỳ 1 tại Chelsea, nhưng sau khi Mou ra đi, họ là bạn. Mou từng mắng Cristiano Ronaldo là “đồ vô học”, nhưng sau đó, ca ngợi cầu thủ đồng hương là “Ronaldo duy nhất” khi làm việc cùng anh ở Real, và vừa mới ra đi, đã quay lại nói “chỉ có một Ronaldo người Brazil”. Mou cũng đã tâng bốc Pepe và Casillas hết lời khi mới đến Tây Ban Nha, nhưng thời thế đổi thay, họ bỗng chốc thành kẻ thù.
Quá khứ cho thấy quá nhiều lần Mourinho bất nhất trong lời nói của ông. Không phải ông mau quên, mà ông cố tình làm như thế. Mou tạo ra tranh cãi, tự đưa mình vào trung tâm tranh cãi để giảm áp lực cho đội bóng ông dẫn dắt, và tăng sức ép cho đối thủ nhờ khả năng ngôn ngữ xuất chúng của mình. Mou nói một, có khi lại là hai. Mou nói M.U và Man City đã vô địch không xứng đáng, vì đó là những đối thủ mà Chelsea đang tái xây dựng của ông sợ nhất tại Premier League mùa này?
12 & 8 Khoảng cách giữa Chelsea với đội xếp thứ hai trong hai mùa vô địch 2004-05 và 2005-06 thời Jose Mourinho lần lượt là 12 và 8 điểm. Trong khi đó, khoảng cách giữa hai đội vô địch Man City và Man Utd với đội xếp thứ hai trong 2 mùa gần nhất là 0 (Man City hơn Man Utd hiệu số bàn thắng bại mùa 2011-12) và 11 điểm. 95 Mùa 2004-05, Chelsea của Mourinho đã vô địch với số điểm kỷ lục trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh, 95 điểm. 29 Cả hai mùa vô địch 2004-05 và 2005-06, Chelsea-Mourinho đều lập kỷ lục số trận thắng trong lịch sử giải Ngoại hạng, với 29 trận thắng. Riêng mùa 2004-05, Chelsea còn lập kỷ lục thắng nhiều trận sân khách nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng, với 15 trận thắng. | |
Đỗ Hiếu |
00:00 30/11/-0001