Ngôi sao đang lên của Liverpool, Jeremy Jacquet, từng thần tượng một cựu cầu thủ nổi bật của Manchester United trong những năm tháng trưởng thành, và cho đến nay sự ngưỡng mộ đó vẫn không hề thay đổi, bất chấp lòng trung thành mới của anh dành cho Lữ đoàn đỏ và những biến cố đã xảy ra với thần tượng của mình.
Jacquet đang chứng minh bản thân là một bản hợp đồng trong mơ của Liverpool. Cựu trung vệ của Rennes đang dễ dàng khóa chặt các tiền đạo tại Ngoại hạng Anh. Ở tuổi 21, anh nhanh chóng tạo nên một mối quan hệ đối tác ăn ý nơi hàng thủ cùng với Virgil van Dijk, người đàn anh hơn mình tới 14 tuổi.
Kết hợp cùng sự lựa chọn thông minh mang tên Ronald Araujo ở vị trí hậu vệ phải, hàng phòng ngự của Liverpool giờ đây mang đến một viễn cảnh đáng gờm hơn rất nhiều. Họ đã giữ sạch lưới 3 trận liên tiếp tại giải đấu trước khi đợt tập trung ĐTQG diễn ra.
Mức giá 60 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra giờ đây có vẻ như là một món hời. Với những nỗ lực xuất sắc ở cấp độ câu lạc bộ, Jacquet đã được tưởng thưởng bằng màn ra mắt đội tuyển Pháp. Lần khoác áo thứ 2 và thứ 3 cũng nhanh chóng đến sau đó, và những dấu hiệu cho thấy cầu thủ này sẽ có một sự nghiệp rất dài và trọn vẹn cùng Les Bleus.
Tuy nhiên, trong khi người hâm mộ Liverpool đang vui mừng khôn xiết với viên ngọc quý của riêng họ, có thể họ sẽ không mấy hài lòng khi biết hình mẫu lý tưởng của anh lại là Paul Pogba.
Chia sẻ trên kênh Telefoot, Jacquet bộc bạch: "Paul Pogba luôn là hình mẫu của tôi, và bây giờ vẫn vậy. Tôi từng theo dõi anh ấy mọi lúc."
Man Utd từng phá kỷ lục chuyển nhượng của họ khi đưa Pogba trở lại Old Trafford vào năm 2016. Thương vụ trị giá 89,3 triệu bảng này cho đến nay vẫn là thương vụ đắt giá nhất trong lịch sử United. Pogba vẫn luôn là biểu tượng của những năm tháng hậu Sir Alex Ferguson, nơi những khoảnh khắc lóe sáng thiên tài đan xen với sự thiếu ổn định nghiêm trọng và thành tích hụt hẫng so với kỳ vọng chung.
Dù vậy, cầu thủ người Pháp có lẽ được nhớ đến nhiều nhất nhờ sự nghiệp quốc tế lẫy lừng, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng. Anh là sự lựa chọn gần như mặc định của tuyển Pháp trong giai đoạn 2013-2021. Trong khoảng thời gian đó, Pogba có 91 lần ra sân, giúp Pháp lọt vào chung kết EURO 2016, đồng thời đưa đất nước của mình lên ngôi vô địch World Cup 2018 và Nations League mùa giải 2020/21.
Sự nghiệp của Pogba lao dốc vào năm 2023 khi anh phải nhận án treo giò 4 năm vì không vượt qua cuộc kiểm tra doping. Án phạt này sau đó được giảm xuống còn 18 tháng, nhưng sự nghiệp của tiền vệ này chưa bao giờ hồi phục, và sau một khoảng thời gian ngắn ngủi khoác áo Monaco, anh hiện đang là cầu thủ tự do.
Tuy nhiên, nếu nhìn lại những cống hiến vĩ đại của Pogba cho đội tuyển quốc gia Pháp trong thời kỳ đỉnh cao, có lẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi Jacquet bắt đầu thần tượng một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đất nước mình trong những năm tháng định hình sự nghiệp.














