Tân binh của Becamex Bình Dương, Nguyễn Trọng Hoàng: Một chiến binh và một cậu bé nhút nhát

14:27 Thứ hai 09/09/2013

Trên sân, Trọng Hoàng thi đấu lăn xả như một chiến binh. Tuy nhiên, ngoài đời anh lại là người khá nhút nhát, nói chuyện trước đám đông mãi không ra đầu ra đũa.

Bài viết cung cấp độc quyền bởi




 

Khác xa giữa trên sân và ngoài đời

Sau trận bán kết môn bóng đá nam giữa Indonesia và Việt Nam tại SEA Games 27, nhiều CĐV chủ nhà gọi Trọng Hoàng là "Crazy man". Họ nói cầu thủ người xứ Nghệ như vậy bởi trên sân Bung Karno, anh thi đấu lăn xả, có hàng loạt pha va chạm mạnh. Thực tế, Trọng Hoàng không hề có ác ý với cầu thủ đối phương. Con người anh vốn là như vậy, đã vào sân là chiến đấu hết mình, bất chấp chấn thương và cũng do cá tính đó mà Trọng Hoàng có biệt danh Hoàng "bò".

Trên sân anh vô cùng mạnh mẽ nhưng ngoài đời, Trọng Hoàng là một con người hoàn toàn khác. Bên ngoài sân cỏ, cầu thủ 25 tuổi xứ Nghệ là một chàng trai có phần thiếu tự tin, e ấp như một cậu bé mới rời khỏi vòng tay mẹ. Thử thách của Trọng Hoàng trong cuộc sống đời thường lại chính là những lúc đứng trước đám đông để nói.

Trên sân anh vô cùng mạnh mẽ nhưng ngoài đời, Trọng Hoàng là một con người hoàn toàn khác.

Lên nhận giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất ở lễ trao giải Quả bóng vàng 2009, đứng trước hàng trăm con mắt và máy quay, ống kính, Hoàng "bò" líu lưỡi chẳng phát biểu tròn câu, đến độ người dẫn chương trình phải "nhảy vào" nói thay. Mới đây, trong chương trình giao lưu với các CĐV SLNA, dù phía dưới chỉ khoảng 40 con người nhưng cầu thủ sinh năm 1989 cũng mãi không trả lời xong một câu hỏi đơn giản của NHM. Trọng Hoàng ậm à ậm ừ một hồi rất lâu khiến những người có mặt trong buổi giao lưu cười ngả nghiêng.

Ông Nguyễn Trọng Hường, bố Trọng Hoàng cho biết mặc dù bố mẹ đã rất cố gắng tạo cho con tác phong tự lập từ nhỏ, để cho Hoàng tự quyết định mọi việc của bản thân và tạo điều kiện tốt nhất cho con nhưng Hoàng vẫn "chứng nào tật nấy". Tuổi 25 của Hoàng nhiều bạn đã có con cái và là trụ cột gia đình nhưng riêng anh thì vẫn dựa vào bố mẹ.

Suýt là một chiến sĩ CSGT

Bố Trọng Hoàng là một chiến sĩ CSGT, ông giáo dục Trọng Hoàng rất nghiêm khắc. Có lần khi mới bước vào lớp 7 THCS Lê Lợi, Trọng Hoàng làm mất xe đạp trong lúc trốn đi chơi game cùng bạn, anh bị bố phạt đi bộ đến trưởng 2 tuần liền. Chính nhờ sự nghiêm khắc đó mà Trọng Hoàng ngoan và học giỏi hơn nhiều chúng bạn.

Bố Trọng Hoàng rất muốn con nối nghiệp mình, trở thành một chiến sĩ CSGT. Nhưng rồi do cơ duyên, Hoàng "bò" đã rẽ sang nghiệp quần đùi áo số. Ngày còn đi học, như bao chúng bạn khác, Hoàng "bò" cũng tích cực tham gia các trận đấu bóng trên sân trường. Nhiều thầy cô vô tình thấy Trọng Hoàng có tố chất hơn người nên giới thiệu đến lò Sông Lam để thử sức.

Ban đầu, Trọng Hoàng cũng nghĩ đến cho vui chứ không dám mơ rằng mình được giữ lại bởi ngày ấy, nhân tài bóng đá xứ Nghệ nhiều như sao trời và phải thực sự tài năng mới có cửa gia nhập lò. Nhưng chỉ vài ba bữa tập ké, Trọng Hoàng đã được các thầy gật đầu và từ đó, anh chuyển đồ từ nhà vào sinh hoạt tại đại bản doanh của đội bóng xứ Nghệ.

Năm 2006, Trọng Hoàng tham gia giải đấu U17 QG với tư cách là đội trưởng của U17 SLNA. Trên đất An Giang, Trọng Hoàng tỏa sáng rực rõ, đặc biệt nhất là trong trận chung kết. Chính Hoàng "bò" là người đã ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp SLNA đánh bại "chiếu trên" Đà Nẵng để giành ngôi VĐ.

Đúng một năm sau chiến công trên đất An Giang, Trọng Hoàng được đôn lên đội một SLNA rồi từng bước trở thành đội trưởng của đội bóng xứ Nghệ với đủ các danh hiệu cao quý. Chỉ đáng tiếc, năm nay SLNA không có tiền để tái ký hợp đồng nên Hoàng "bò" đành đi tới đầu quân cho B.Bình Dương.
Quang Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục