Tâm thư của người hâm mộ U19 Việt Nam gửi 'bầu' Đức

12:43 Thứ năm 11/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Dưới đây là những lời tâm sự chân thành của một bạn đọc BongDa.com.vn gửi đến 'ông bầu' Đoàn Nguyên Đức sau khi chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của U19 Việt Nam suốt thời gian qua.

Thưa ông “Bầu Đức”! Tôi là một người hâm mộ cuồng nhiệt của bóng đá nói chung và bóng đá Việt Nam nói riêng. Ấy vậy mà có một khoảng thời gian dài gần chục năm trời, hễ cứ nghe tin Việt Nam đá thì tôi chẳng thèm quan tâm tý nào. Lý do vì sao chắc ông cũng biết mà. Nhưng hôm nay, mỗi khi nghe đến U19 Việt Nam chuẩn bị thi đấu thì lòng tôi lại vô cùng háo hức!

Tình yêu trái bóng của tôi bắt đầu từ những năm đầu thập niên 90, từ những người anh của tôi, kế đến là những “fan cuồng” quanh xóm. Ông biết không? Khi tình yêu đã đủ mạnh thì có vô vàn cảm xúc về nó. Tôi đã từng rơi nước mắt mỗi khi đội bóng chúng ta vào chung kết rồi cứ “chết” trước ngưỡng cửa của thiên đường hạnh phúc. Hay mỗi khi gặp “anh Thái” (Thái Lan), “anh Đô” (Indonesia) chứ đừng nói chi đến các đội bóng ngoài khu vực Đông Nam Á là tôi lại có cái cảm giác bất an cho đội tuyển của mình.

Chúng ta chỉ đá được hiệp 1, sang hiệp 2 đá như đi bộ, hay là hễ gặp đối thủ “ông kẹ” thì tâm lý cầu thủ lại thua trước khi ra sân nên đá chẳng ra hồn,… Tất cả những điều đó khiến tôi không khỏi chạnh lòng rồi tự hỏi: khi nào đội tuyển chúng ta “đè” được “anh Thái”, đánh gục “anh Đô”? Khi nào đối thủ gặp ta rồi “run lên” như họ đã từng làm với ta? Khi nào chúng ta sẽ khẳng định được vị thế trong khu vực Châu Á?... Và câu trả lời trong đầu tôi là: chắc phải chờ nửa thế kỉ, thậm chí một thế kỉ nữa.

Bầu Đức là đã góp phần khơi dậy niềm tin của NHM với bóng đá Việt Nam. Ảnh: Internet

Tôi đã từng không xem nhưng tôi vẫn “ngóng” ông Đức à. Mãi đến năm 2008, chúng ta vượt qua “xứ chùa vàng” để lên ngôi vô địch AFF Suzuki Cup. Bàn thắng rơi vào phút bù giờ của Công Vinh càng làm cho cái cảm giác “sướng” thật không thể diễn tả được ông Đức à. Và rồi cũng từ đó đến nay, đội tuyển đã làm cho người hâm mộ chúng tôi đi từ thất vọng này đến thất vọng khác: từ bệnh “sao” rồi đến bán độ nên tôi lại “ruồng bỏ” bóng đá Việt Nam thêm một lần nữa ông à.

Sau những lần xem U19 Việt Nam từ “lò” đào tạo của ông thi đấu, tôi có thể nói rằng: chính ông đã mang lại cho tôi và triệu triệu trái tim khác một niềm tin mãnh liệt về sự phát triển của nền bóng đá nước nhà nói chung và tuyển U19 Việt Nam nói riêng. Một mô hình đào tạo khá bài bản từ khâu tuyển chọn, đến luyện tập và thi đấu thật. Đặc biệt, tôi rất hài lòng về chữ “Đức” của các cầu thủ mà ông đã dạy họ giống như cái tên của ông vậy!

Tuy vậy, để đội tuyển nâng tầm hơn nữa trong khu vực và châu lục, tôi xin có chút kiến nghị với ông ở một số vấn đề sau:

Một là: đội bóng còn yếu về thề lực. Trong các trận đấu đã qua, chúng tôi chưa thấy có một cầu thủ nào có thể bức tốc như Robben của Hà Lan hay Ronaldo của Bồ Đào Nha cả, hy vọng sắp tới ông có thể thuê một HLV điền kinh hướng dẫn một cách bài bản để có những pha bức tốc như thần gió. Tôi tin rằng nếu làm được điều này thì không chỉ làm “sướng mắt” cho riêng tôi hay ông đâu ông ạ.

Hai là: đội bóng còn yếu về thể hình. Nhìn chung các cầu thủ chúng ta đều có thể hình nhỏ nhắn, cơ bắp không nhiều. Hãy xem Ronaldo sau khi đến với Manchester United, anh đã luyện tập và có được một thân hình “chuẩn” biết nhường nào! Hy vọng ông có thể tìm được một HLV thể hình, một chuyên gia về dinh dưỡng giỏi để cải thiện điều này.

Ba là: cần có 1-2 cầu thủ đa năng có thể thi đấu được vài vị trí khác nhau nhưng vẫn hiệu quả. Đội bóng cần có vài cầu thủ đa năng để dễ xoay chuyển nhân sự khi có ai đó gặp sự cố không thể thi đấu. Tôi thấy các đội bóng lớn thường có một hoặc vài cầu thủ có thể chơi ở các vị trí khác nhau trên sân nhưng vẫn đầy hiệu quả. Hy vọng đây là một chiến thuật mới của U19 Việt Nam sắp tới.

Bốn là: cần có 1-2 cầu thủ thuộc “chuyên gia sút phạt” để tạo sự khác biệt từ các tình huống bóng chết. Một dành cho thuận chân trái và một dành cho thuận chân phải. Các tình huống sút phạt trước khu vực 16m50 là rất nguy hiểm, nhưng khi có cơ hội, tôi mong các cầu thủ chúng ta có những pha sút “xé rào, xuyên rào” đẹp mắt.

Năm là: đa dạng các chiến thuật trong thi đấu. Chúng ta có thể gia tăng miếng đánh chuyền dài vượt tuyến bất ngờ, những “cú đại bác”, những pha bứt tốc của các tiền đạo, những quả tạt cánh chuẩn xác… Tấn công đa dạng trong một trận đấu là điều rất khó, nhưng tôi tin chúng ta có thể làm được.

Sáu là: hãy mở rộng mô hình đào tạo học viện bóng đá của ông đến những nơi có đủ điều kiện phát triển từ Bắc chí Nam như: Hà Nội, SLNA, Đà Nẵng, TPHCM, và một địa phương ở ĐBSCL. Nếu trong 10 năm tới tất cả các địa phương đều có được những trung tâm như thế này, thì chúng ta có rất nhiều cầu thủ chất lượng cho đội tuyển. Khi đó, tôi tin rằng chúng ta có thể sánh ngang với các nước có nền bóng đá tiên tiến trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Úc,…

Có thể những kiến nghị của tôi, ông đã và đang làm ở học viện của mình, nhưng hy vọng đội tuyển có những đột phá mới và hay hơn nữa. Song song đó, dựa vào những gì ông đã nói và những gì ông đã làm, tôi hoàn toàn tin tưởng ông là một người làm bóng đá chân chính nhất mà tôi từng biết và ông có thể làm thay đổi lịch sử bóng đá nước nhà.

Thay lời cho tất cả những người hâm mộ, chúng tôi cảm ơn đội tuyển đã cho chúng tôi niềm tin, hy vọng về một thế hệ tương lai. Xin kính chúc ông có những bước đi đúng đắn cho nền bóng đá Việt Nam và sẽ giúp đội tuyển giành được những thành công mới!

(Bạn đọc: Thái Đông)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục