Có thể bạn đọc cho rằng tôi mâu thuẫn hay đang tự lừa dối bản thân, vì có ai lại mong cho kình địch giành vinh quang trước CLB mình hâm mộ. Song người yêu bóng đá chân chính là người phải biết chấp nhận thực tế, phải biết yêu những đội bóng chơi cống hiến và biết ghi nhận với những nỗ lực xứng đáng. Vâng, tôi sẽ không lấy gì làm vui nếu Quỷ đỏ trở thành cựu vương, nhưng chắc chắn tôi sẽ vỗ tay chúc mừng nếu thầy trò giáo sư Arsene Wenger lên ngôi vương sau gần 1 thập kỷ tay trắng danh hiệu khi mùa giải kết thúc.
Thứ bảy tuần rồi, với chiến thắng thuyết phục trước Norwich, thì Arsenal đã một mình độc chiếm ngôi đầu với hai điểm cách biệt so với các đội bám đuổi bên dưới. Sau tám vòng đấu với những cố gắng không biết mệt mỏi, thì lần đầu tiên Pháo thủ tạo ra khoảng cách được xem là tạm đủ để người hâm mộ an lòng. Bên cạnh đó ở đấu trường Champions League danh giá, thầy trò HLV Arsene Wenger đang thi đấu rất ổn định, gần như chắc suất đi tiếp sau hai trận toàn thắng thuyết phục. Như vậy, ở hai giải đấu danh giá nhất thì Arsenal đều đang chơi tốt. Đó là lý do để fan hâm mộ đặt niềm tin, đặt hy vọng cho một kết thúc có hậu.
![]() |
| Arsenal đang một mình độc chiếm ngôi đầu với hai điểm cách biệt so với các đội bám đuổi bên dưới. Ảnh: Internet |
Song làm gì cũng phải nhìn vào thực tế và “ở đời phải biết mình là ai, đang ở đâu so với phần còn lại” của thế giới. Tôi không hề đánh giá thấp khả năng Arsenal lên ngôi vương, tôi cũng không chê bai hay dè bỉu quãng thời gian dài không danh hiệu của Pháo thủ. Nhưng tôi dám nói thẳng Arsenal không thể làm nên điều thần kỳ nếu vẫn bị phân tán khi không xách định được “đâu là mục tiêu quan trọng cần phải dồn hết tâm huyết để giành lấy bằng được”.
Vì sao lại nói như vậy thì cần phải quay ngược thời gian và nhìn vào tám năm chưa nếm mùi vô địch của Pháo thủ. Tám năm qua là một quãng thời gian không dài, nhưng nó cũng không hề ngắn sau nhiều những thất bại khó nuốt. Thời điểm hiện tại Arsenal đang có một đội hình đồng đều, chơi ổn định, một HLV đẳng cấp và một hậu phương CĐV vững chắc. Những yếu tố đó là điệu kiện cần thiết để họ tạo nên dấu ấn, bứt phá. Tuy nhiên, điều kiện đủ là họ “phải đủ bản lĩnh, tỉnh táo, sự dẻo dai để chơi tốt những trận đấu còn lại” thì chưa chắc nhé.
CLB nào chẳng muốn giành vị trí quán quân ở giải Vô địch quốc gia, và xưng vương ở đấu trường cao quý nhất châu lục là Champions League. Thế nhưng lịch sử đã được bao nhiêu CLB làm được điều đó, ở Anh đã được mấy CLB có được cú đúp này. Nó không phải là khó, mà là cực kỳ khó khăn và thêm vào đó cần phải rất nhiều những may mắn hỗ trợ.
Arsenal chơi sáng tạo, hấp dẫn theo cách riêng và thật ngọt ngào khi có được danh hiệu sau những năm tháng chỉ xếp hai, xếp ba. Tuy nhiên, những CĐV trung thành không đòi hỏi Pháo thủ phải một bước mà lên tiên ngay đâu. Chỉ cần một danh hiệu thôi Arsenal ạ, một chức vô địch quốc gia, đẩy kình địch Man United trở thành cựu vương là cũng rất ngọt ngào rồi. Sau đó thì hãy tính tiếp, đừng quá tham vọng, đừng quá ôm đồm quá nhiều giải đấu để rồi xôi hỏng bỏng không tất cả. Một danh hiệu cụ thể đáng giá hơn cả 10 hay 20, 30 lần về nhì dưới một CLB khác, đó là điều không fan hâm mộ nào muốn tiếp diễn nữa.
Là một CLB được xếp vào nhóm “tứ đại gia” của Ngoại hạng Anh ở cả khả năng tài chính lẫn bề dày truyền thống. Ở đấu trường quốc tế luôn nhận được sự nể trọng của những cái tên lớn hàng đầu Tây Ban Nha, Ý, Đức, Hà Lan, Pháp hay Bồ Đào Nha. Arsenal sở hữu một lượng fan hâm mộ đông đảo và trung thành vào loại bậc nhất thế giới. Sân Emirates với sắc đỏ của pháo thủ đã là một phần không thể tách rời của thủ đô Luân Đôn, Anh quốc. Vậy nên, CĐV chúng tôi chỉ cần một danh hiệu để báo hiệu Arsenal đang trở lại mạnh mẽ là đủ rồi.
(Bạn đọc: Hải Đăng)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















