Kỳ chuyển nhượng Đông vừa qua, lần lượt những ngôi sao mai tài năng như Ro-Shaun Williams, Tom Sang hay Matty Willock,... tổng cộng 6 tài năng trẻ lứa học viện đều đã phải chia tay Old Trafford. Những cái tên được giữ lại như Tahith Chong, như Angel Gomes hẳn nhiên là những cái tên được xem như nòng cốt tương lai của Manchester United.
Kể từ ngày thay Jose Mourinho ngồi lên chiếc ghế quyền lực, Solskjaer rõ ràng là đã làm được quá nhiều điều. Không chỉ cải thiện rõ rệt phong độ của Quỷ đỏ, ông còn biết cách khiến cho những ngôi sao của đội bóng được hồi sinh một cách mạnh mẽ. Không chỉ vậy, điều đáng quý ở cựu thuyền trưởng Molde, đó là việc khác với người tiền nhiệm, Solsa luôn cho thấy mình là một huấn luyện viên có khả năng tạo ảnh hưởng tích cực lên các măng non của đội bóng.

Solskjaer đã làm được quá nhiều điều kể từ khi lên cầm quyền tại Old Trafford.
Những gì mà ông thầy người Na Uy đã làm cho Chong, cho Gomes hay kể cả Mason Greenwood là gì thì chẳng cần phải nói thì ai cũng biết. Thế nhưng dù muốn dù không, chúng ta cũng phải thừa nhận rằng lúc này vẫn còn là quá sớm để ba thần đồng lứa học viện có thể được thực sự chinh chiến cùng các ngôi sao trong đội một tại giải đấu khác nghiệt như Premier League.
Mà hiển nhiên ở tuổi này, việc được ra sân đều đặn sẽ mang tới những tác dụng cực kỳ lớn. Và đó cũng là lý do mà Angel Gomes nên được giao vào tay Paul Scholes. Khi còn thi đấu, cựu danh thủ người Anh là một trong những tiền vệ hàng đầu ở thời của mình, và dù hiện tại chẳng theo nghiệp huấn luyện mà đã trở thành ông chủ của Salford City - đội bóng vệ tinh của United, thế nhưng chắc chắn anh vẫn sẽ dành cho người đàn em của mình những lời khuyên cũng như biết cách làm sao để quá trình ăn tập của Gomes tại Salford đạt được hiệu quả cao nhất. Sau một mùa giải được ra sân đều đặn, Gomes cũng sẽ có đủ thực lực để cạnh tranh một suất trên băng ghế dự bị và chờ đợi cơ hội để chứng tỏ mình.

Từng là một tiền vệ trứ danh, Scholes chắc chắn sẽ biết cách giúp Angel Gomes.
Còn Greenwood cùng Chong, với việc cả hai đều là những tiền đạo, rõ ràng chẳng đâu tốt cho họ hơn là Man Utd, nơi mà bộ đôi này được dẫn dắt bởi một chân sút trứ danh. Nhìn cái cách mà Marcus Rashford hay Anthony Martial được "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" nâng tầm, dễ thấy tương lai của bộ đôi măng non MU là cực kỳ sáng lạn. Vì thế, trong số 3 viên ngọc còn sót lại tại Nhà hát, 2 viên nên để cho Solsa bảo quản, còn viên còn lại hãy để phần Scholes.